+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Từ bỏ...?

  1. #1
    Phù Vân's Avatar
    Trạng thái :   Phù Vân đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 68
    Tên thật:
    Ngô Minh Ngọc
    Đến từ: Gx Tam Tổng
    Sở thích: những điều bình dị
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    909
    Được cảm ơn 533 lần
    trong 75 bài viết

    Từ bỏ...?

    Từ bỏ...?

    Đêm nay thật tĩnh lặng, không gian vô tình nhưng cố ý đưa mình về ký ức tuổi thơ. Cái tuổi ngọc vừa thơ dại vừa ngộ nghĩnh. Chắc hẳn món ăn mà hồi còn nhỏ mình thích nhất cũng giống như rất nhiều bạn đó chính là những câu chuyện cổ tích. Thế giới lúc đó đối với mình toàn là cô Tiên, ông Bụt, chú Cuội, gần gần là nàng Tấm…các con vật dê đen và dê trắng, chó sói…Chỉ là những câu chuyện cổ tích thôi nhưng nó đã ăn sâu vào cuộc sống mình lúc nào không biết. Người mang những câu chuyện đến với mình, các bạn đoán xem là ai nhỉ? Thường thì bà và mẹ kể chuyện cổ tích là hay nhất và hấp dẫn khiến mình cứ muốn nghe hoài, tối nào mình cũng đồi mẹ kể trước khi đi ngủ, còn khi nào nhìn thấy bà rảnh rỗi là đã có mình ngồi cạch chuẩn bị tinh thần sẵng sàng chìm vào vườn cổ tích.

    Trong bằng đó câu chuyện mình được mẹ kể cho nghe thì “ Cây khê” là chuyện mình nhớ nhất, không biết vì sao thế? Có thể cây khế gần gũi với mình hơn vì nhà bà ngoại cũng có một cây khế ở gần bờ ao, và tất nhiên mình là bạn thân của nó rồi, nhất là mùa ra quả thì còn thân thiết hơn nữa. (ai chưa nghe thì vào đây nghe nhé https://www.youtube.com/watch?v=OuRrbRWdqew). Khi nghe xong câu chuyện mình hay để ý đến cây khế nhiều hơn vì xem có con chim phượng hoàng đến ăn quả để còn lấy vàng. Chiều chiều mình cứ ngồi trong nhà trông xem có chú phượng hoàng đến ăn quả không, nhưng các bạn cũng biết câu trả lời là gì rồi, làm gì có chú phượng hoàng giàu có đến thế, có mấy chú đến ăn quả đó là chim sẻ, chim dâu thôi. Mình còn đến cả quán may quần áo xin vải về khâu thành cái túi, đợi khi nào được trả vàng sẽ đem đựng, đợi mãi không được mình lại đem ra đựng kẹo bánh mà bà, bố mẹ mua cho.

    Cái làm mình khắc ghi nhất đó chính là chi tiết người anh tham lam đã bị rơi xuống biển: “Người anh mừng quá, giục vợ may túi không phải 3 gang mà là 6 gang để đựng được nhiều vàng. Hôm sau chim phượng hoàng đưa người anh đi lấy vàng. Vừa đến nơi, người anh đã vội vàng vơ lấy vàng bỏ vào túi, lại còn giắt thêm đầy vàng bỏ vào người. Chim cố sức bay nhưng đường thì xa mà vàng thì nhiều nên nặng quá. Mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng người anh vẫn khăng khăng ôm lấy túi. Chim phượng hoàng bực tức, nó nghiêng cánh hất người anh tham lam xuống biển.” Đây chính là vấn đề mình đề cập đến. Nếu như người anh làm theo lời chim phượng hoàng nói, từ bỏ đi vàng thì đâu có bị rơi xuống biển.

    Nhìn lại trong chính cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng thế, chúng ta còn đeo thêm cho mình các bao tải lớn: tiền, tài, tình, danh, lợi, địa vị…nó làm cho chúng ta thêm nặng nề khó bước đi hơn, làm cho chúng ta khước từ lời mời gọi sống trong tình yêu và hạnh phúc của Thiên Chúa. Đã có ai vâng nghe theo lời Ngài cách trọn vẹn chưa? Chúng ta đã dám từ bỏ chính mình để đi theo Chúa? Không những không từ bỏ mà những cái bao tải đóngày một to ra, nặng hơn...Chúng ta có giống với nhân vật người anh trong câu chuyện cây kế không?...Nếu thế một ngày nào đó chúng ta sẽ bị các bao tải đó đè bẹp hoặc rơi xuống biển.Chính đây là một nguyên làm cho chúng ta tuột khỏi bàn tay của Chúa. Một ví dụ về hai anh tràng thanh niên có sức khỏe và thể trạng như nhau, một anh vác một bao tải rất nặng và một anh tràng kia thì không cầm theo gì cả, hai anh cùng chạy thi với nhau thì ai sẽ đến đích nhanh hơn? Chắc hẳn anh tràng không mang gì sẽ tới đích trước. Chính vì thế khi đến với Chúa chúng ta từ bỏ chính mình để đến với Ngài nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn…Trong con người ta chính mình là cái nặng nề nhất, thử hỏi có ai muốn mình bị đau khổ, bệnh tật…hay bị nghi ngờ, vu oan, đổ vạ…hay có ai chiến thắng được chính mình chưa? Câu trả lời là rất khó có người như thế. Thậtt là khó phải không?

    Có người chia sẽ với mình “từ bỏ” là “từ từ mà bỏ” mình thấy đúng thế, không phải ngày một, ngày hai mà ta từ bỏ được chính mình mà nó kéo đến hết cuộc đời mỗi người. Nay ta từ bỏ một ít, mai ta bỏ thêm ít nữa…dần dần tập cho ta từ bỏ một cách nhẹ nhàng hơn. Cậy trông vào Chúa chúng ta sẽ làm được. Khi đã từ bỏ thì mình đi theo Chúa, thì Ngài là điểm tựa tốt nhất của chúng ta, lúc này mình mới là mình chỉ dựa vào Chúa thôi và cằng bắm chặt với Chúa nhiều hơn…

    "Từ bỏ" giúp chúng ta hoàn thiện chính mình hơn, hướng và dẫn chúng ta đến đỉnh cao của sự Toàn Mỹ đó chính là Giê-su!


    Phù Vân

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù Vân, 08-09-2011 lúc 01:51 AM

  2. 19 thành viên đã cảm ơn Phù Vân vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-09-2011),allihavetogive (19-09-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-09-2011),Doan Quan (08-09-2011),guess1 (18-09-2011),Huyen Tam (29-07-2013),J love Y (25-02-2012),JB. Sĩ Trọng (17-09-2011),LamPhuong (08-09-2011),Lan Anh (08-09-2011),Padre Paolo (08-09-2011),Pere Joseph (09-09-2011),Phù thủy nhỏ (08-09-2011),Sky (10-09-2011),smiles (08-09-2011),Tâm Nhiên (08-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (08-09-2011),Tin Yeu (15-10-2011),vanlamdn (19-09-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Ngọc có cách việt thật hay, nhẹ nhàng đưa chúng mình vào đề tài từ bỏ bằng những hình ảnh thật đơn giản của câu chuyện Hai cây khế, mình thích cách viết này lắm ^^, cám ơn Ngọc thật nhiều.
    Từ bỏ, nói thì dễ nhưng trước cuộc sống bao lo toan thử thách, liệu chúng ta có đủ can đảm trút bỏ những gánh nặng ấy? Mình thật sự cảm thấy còn quá yếu đuối, một chút thử thách cũng làm mình gục ngã. Mong rằng gia đình mình sẽ là nơi nâng đỡ để mình vượt qua và trút bỏ những gánh nặng ấy.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 10 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-09-2011),allihavetogive (19-09-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),guess1 (18-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),Pere Joseph (08-09-2011),Phù Vân (08-09-2011),smiles (08-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (08-09-2011)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Tuổi thơ Hoangdiatrang đẹp tuyệt. Cố vun đắp và ươm mầm cho cuộc sống mai này của Hoangdiatrang, của gia đình và cả của xã hội luôn đẹp như cổ tích.

    "TỪ BỎ" cũng là một lời hoa mỹ, ở đầu môi. Nói thật dễ nhưng rất khó để thực hành. Từ bỏ để đổi thay cuộc sống nơi thôn quê nghèo hèn bằng cuộc sống giàu sang, xa hoa...thật quá dễ. Nhưng mấy ai từ bỏ nơi phồn hoa, đô hội để chọn thôn quê. Phải không bạn?

    Nói đùa thế cho vui, để bạn biết khi chấp nhận từ bỏ để đổi thay là một quá trình không phải dễ. Và nếu bạn không tin cậy, phó thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa Tình Yêu, mọi sự chẳng hanh thông!

    Xin Chúa luôn đồng hành, và trợ giúp để biến đổi con nên người con yêu của Chúa.
    Để giúp con biết từ bỏ những thói xấu, tật hư để con nên hoàn thiện, và tốt đẹp hơn.
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 11-09-2011 lúc 01:29 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 7 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (19-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),guess1 (18-09-2011),Pham Du (10-09-2011),Phù thủy nhỏ (18-09-2011),Phù Vân (12-09-2011),smiles (19-09-2011)

  7. #4
    Trạng thái :   doangia đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    Phạm đoàn gia
    Đến từ: Chí hoà/sài gòn
    Sở thích: hát
    Nghề nghiệp: nhân viên
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 46 lần
    trong 9 bài viết
    Cảm ơn bạn về bài viết rất hay. Qua bài viết của bạn, mình cũng có vài chia sẻ.
    _Quả thật lời Chúa nghe rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hành. Mình cảm thấy rằng, khi ta từ bỏ một vấn đề gì dù tốt hay xấu để theo Chúa, ta như phải chiến đấu mỗi ngày, lúc nào cũng phải giằng co giữa ham muốn và nghị lực...hic thật khổ lắm. Bản thân mình nói thật là cũng có bữa thì quyết tâm, lắm, nhiều bữa thì "phó thác" cho thân xác yếu hèn.
    _Khi đã phần nào " từ bỏ" được thì lại đến phần "vác thập giá" mà theo Thầy(mình mạn phép thêm một tí), ôi Chúa ơi chúng con thật là nhỏ bé và yếu đuối.
    Mình xin hiệp thông cùng chia sẻ của bạn Lan Anh, xin Chúa đồng hành cùng chúng con, xin thương xót chúng con là những thụ tạo yếu đuối nhỏ bé, như đứa trẻ chập chững đi theo cha mẹ với đôi chân yếu ớt và vô vàn chướng ngại vật trên đường. Xin Chúa là Cha nhân từ hãy nắm lấy tay chúng con, dẫn chúng con đi theo Cha, để chúng con luôn tin rằng có Cha, chúng con sẽ vuợt qua đuơc tất cả để theo Cha. Amen!!!

  8. 8 thành viên đã cảm ơn doangia vì bài viết này:

    allihavetogive (19-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),guess1 (18-09-2011),Lan Anh (18-09-2011),Phù thủy nhỏ (18-09-2011),Phù Vân (17-09-2011),smiles (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-09-2011)

  9. #5
    Trạng thái :   vanlamdn đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 6
    Tên thật:
    Nguyễn Văn Lâm
    Đến từ: Giáo xứ Đồng Tâm
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: Ứng sinh
    Cảm ơn
    9
    Được cảm ơn 25 lần
    trong 6 bài viết
    Cảm ơn Ngọc về bài viết,
    Hiện nay mình cũng đang đi trên con đường học từ bỏ, nhưng quả thật là mỗi ngày không biết là mình vấp ngã bao nhiêu lần nữa, nhờ gương các thánh mà mình lại cậy trông vào lòng thương xót vô bờ của Chúa, thế là đứng dậy phủi bụi đi tiếp. đi mãi đi mãi đến khi nào linh hồn không còn lệ thuộc vào thân xác hữu hạn này nữa thì mình sẽ từ bỏ luôn hai chữ "từ bỏ" .

  10. 6 thành viên đã cảm ơn vanlamdn vì bài viết này:

    allihavetogive (19-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),Lan Anh (20-09-2011),Phù Vân (16-10-2011),smiles (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (19-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình