Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Trái đất,8/9/2011
Mẹ Maria yêu dấu của chúng con!
Con tự hỏi : "Liệu ở Thiên Đàng có tính thời gian không?", "Liệu ở Thiên Đàng mọi người có mừng ngày Mẹ sinh xuống Trái đất không?
Riêng ở Trái đất, cứ đến ngày này, chúng con nhớ đến Mẹ, chúng con nhớ về khoảng thời gian Mẹ đã sống giữa chúng con.
Con ước được cảm nghiệm niềm vui Thiên Đàng mừng chúc Mẹ. Mẹ ơi, con bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu vòng xoay Trái Đất nữa, bao nhiêu lần con lại phải gửi thư cho Mẹ đễ chúc mừng Sinh nhật Mẹ nữa? Liệu Mẹ có chờ ngày chúng con về để chúc mừng Mẹ không?
Mẹ ơi, sinh nhật Mẹ, con không có quà quí, con cũng không có bánh thơm, con không có mặt, thậm chí, lá thư con gửi Mẹ đây cũng đến trễ. Nhưng con mong Mẹ sẽ mỉm cười khi đọc thư con. Vì dù con đang ở xa quê Trời, nhưng con vẫn luôn cảm nghiệm Mẹ ở đang dõi bước và đồng hành cùng con. Nơi Trái đất này, còn cần chúng con ra tay cộng góp; hay nhỏ bé nơi nhóm bạn con đang làm việc chung, còn cần rất nhiều sự giúp đỡ, Mẹ ạ. Con tự hỏi : "Nếu Mẹ ở đây, Mẹ sẽ làm như thế nào?", "Nếu Mẹ sống vào thời đại này, Mẹ sẽ làm sao?"
Sinh nhật Mẹ, con chỉ biết nói "Con yêu Mẹ, con mong sớm gặp Mẹ biết bao!", và món quà của con là tất cả con đường trước mắt. Xin Mẹ giúp con mở lòng ra, trở nên dẽ dạy với Chúa Thánh Thần để chỉ làm điều đẹp lòng Thiên Chúa..
Mừng ngày chúng con có Mẹ ở bên.
Thương Mẹ biết bao.
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)