Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tất cả những gì mà Ngài ban tặng cho ta, dù rằng đó là đau khổ, thử thách gian truân, thất bại hay phản bội hoặc là hạnh phúc hay niềm vui, thành đạt hay niềm xác tín…
Bởi vậy, Thiên Chúa, con tin rằng, Ngài sẽ vui khi con vui, Ngài hạnh phúc khi con hạnh phúc, nhưng con lại luôn nghĩ rằng, Ngài sẽ yêu con hơn khi con gặp bất hạnh và đau khổ vì con tin Ngài dựng nên con để con vui sống, để con hạnh phúc và để con đặt niềm tín thác vào Ngài. Vì chưng, nếu không phải là như thế thì Ngài có còn là tình yêu nữa chăng? Tôi và bạn hãy tin tưởng rằng cuối cuộc đời này Thiên Chúa, mà chính xác ở đây là Đức Giêsu sẽ bảo chúng ta rằng: “Hãy vào trong niềm vui của Cha”. Để được nghe câu đó, chúng ta phải sống hạnh phúc, vì đó là cách chuẩn bị tuỵêt hảo nhất và là một sự hoà hợp với Người trong tình yêu duy nhất.
Bạn thấy đó, Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng cách giúp đỡ chúng ta gánh vác những đau khổ hay nghịch cảnh trong chính lúc chúng ta bất hạnh. Lúc này đây, nếu chúng ta ở lại với Người, nếu chúng ta nắm lấy tay Người chặt hơn, chúng ta sẽ bớt đau khổ, có chăng cũng chỉ trải qua những đau đớn của những ngày đen tối của bệnh tật và thất vọng chóng qua…
Thật sai lầm khi chúng ta sống mãi trong một nỗi đau hay một niềm vui nào đó mà thiếu vắng Chúa, là Đấng luôn dìu dắt đỡ nâng và chia sẻ cho mỗi người chúng ta, dù đó là hạnh phúc hay bất hạnh… vì nếu thế, chúng ta không sống với Người chút nào cả. Tuy nhiên, có một đièu đặc biệt ở đây đó là Ngài vẫn luôn nói rằng: “Cha yêu con”, “Cha thương con”… với tất cả những gì Ngài gửi đến cho chúng ta. Và bây giờ, nếu chúng ta thực sự tín thác vào Ngài, mọi sự sẽ mang màu sắc của Ngài, màu sắc của Thiên Chúa Tình Yêu. Tình yêu, niềm vui, sự bình an của Ngài ban tặng giờ đây thật đặc biệt, bình an không như người khác, hay thế gian ban tặng cho ta nữa, mà là bình an của Thấy Chí Thánh Giêsu, Ngôi Hai của Thiên Chúa chúng ta, “Thầy ban cho các con bình an của Thầy không như thế gian ban tặng cho các con” (Ga 14, 27)
Không có một Thiên Chúa của niềm vui và một Thiên Chúa của nỗi bất hạnh, duy chỉ có duy nhất một Thiên Chúa của Tình yêu, của sự sống. Và Ngài yêu thương, quan phòng chúng ta bằng cách sử dụng tất cả những gì xẩy đến với chúng ta. Quả thật vậy, giờ đây con tin rằng Ngài là Tình Yêu, là cùng đích và là Đấng mãi con yêu mến!


Lạy Mẹ Maria, xin giúp con…
Khi đứng trước những quyết định, xin cho con sống lại những ngày Thiên Sứ truyền tin cho Mẹ, biết nói lời “xin vâng” như Mẹ đã nói ngày nào cùng Thiên Sứ của Thiên Chúa.

Khi đến giờ con phải ra đi, ra đi đâu? Về đâu? Chưa biết, nhưng xin Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse là Hiền Thê của Mẹ, thắp sáng lên trong con niềm hy vọng của Chính Gia đình Mẹ xưa, trên đường sang Ai Cập…

Những lúc con bị hiểu lầm, lạy Mẹ Maria xin đào sâu trong con lòng nhẫn nại như khi Mẹ ở Giêrusalem tìm kiếm Con Mẹ là Đức Giêsu.

Khi con phải can thiệp, can thiệp cuộc đời của con hay cuộc đời của người khác, xin ban cho con lòng can đảm, để con nói lên lời khiêm cung với lòng khiêm nhường và biết ơn cùng sự hướng dẫn của Chúa như Mẹ từng nói và nhắc nhở chúng con trong tiệc cưới Cana xưa: “Ngài bảo gì, các con cứ làm theo”.

Trong những lúc con đau khổ, xin cho con biết rằng, Mẹ cũng đã từng đứng dưới chân Thập Giá ngày nào trên núi Sọ thương đau và u buồn của Ngày Chúa chịu chết vì chúng con, để con cũng có thể đứng vững dưới chân thập giá của đời con, như Mẹ đã đứng vững dưới chân Con Chí Thánh của Mẹ.

Những lúc con phải chờ đợi, xin thôi thúc con cùng hướng về Mẹ để hiệp thông cùng hướng lòng lên Chúa và với Mẹ con cảm tạ Chúa là Tình Yêu của con, Đấng mà con sẽ “cưới” làm người bạn trăm năm của đời con.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: