+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Sống động niềm tin

  1. #1
    Trạng thái :   ngonluatraitim đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 42
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn 124 lần
    trong 40 bài viết

    Sống động niềm tin

    Đời sống con người,cuộc hành trình lữ thứ,
    Dòng đời vẫn trôi, thời gian vẫn chuyển luân.
    Bao lo âu, thử thách cứ tăng dần,
    Mong ai đó,
    Cùng đồng hành sẻ chia niềm hy vọng.

    Giữa dòng đời, chơi vơi, hồn lạc lõng,
    Nỗi khổ đau bóng tối cứ bủa vây.
    Gian dối, bất công, thù hận cứ chất đầy,
    Khát khao ánh sáng,
    Mong tìm đường về chân lý.

    Cơn khát vọng bình an, ơn Thần Khí,
    Nơi cuộc đời của sứ giả tình yêu.
    Quyết dấn thân vào trận địa hoang liêu,
    Giữa cuộc sống, dòng đời đầy bão tố.

    Giữa cạm bẫy, hiểm nguy đầy gian khổ,
    Bao tâm hồn khiếp nhược, ngước cậy trông.
    Mong có ai chia sớt ánh lửa hồng,
    Sưới ấm lòng băng giá,
    Xua tan sương mù,
    Nhận ra Chúa chính nguồn hồng ân cứu độ.

    Nay Lời Chúa sáng soi con giác ngộ,
    Sửa thẳng tâm hồn đón Chúa đến viếng thăm.
    Gương chứng nhân, khiêm hạ sống âm thầm,
    Làm chứng về ánh sáng,
    Dọn đường cho Chúa đến với lòng người,
    Giới thiệu Chúa chính là nguồn bình an và hoan lạc.

    Mặc Trầm Cung

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn ngonluatraitim vì bài viết này:

    allihavetogive (26-02-2011),CucChu (28-02-2011),hoamuoi (26-02-2011),J love Y (03-05-2011),JB. Sĩ Trọng (16-08-2011),Pere Joseph (26-02-2011),Phù thủy nhỏ (26-02-2011),smiles (26-02-2011)

  3. #2
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết
    Bạn ah,đọc bài thơ mình không kìm nổi nước mắt. Mình theo đạo gần 20 năm mà gần như không biết gì về Chúa, không một chút dù chỉ một chút rung động khi nghĩ về Chúa. Chúa mà mình nghĩ lúc đó thật xa vời, Chúa với mình lúc đó chỉ là người "Phạt kẻ có tội"...không hơn không kém! Mình tới với Chúa vì sợ Chúa chứ không hề yêu Chúa....đau đớn, dằn vặt...và mình đi tìm Chúa của mình ....và "giác ngộ"....nhìn lại cuộc đời lúc không có Chuá và cuộc đời lúc có Chúa, cuộc đời lúc sợ Chúa và lúc Yêu Chúa đúng là như Thiên đàng và Hỏa ngục vậy. Chúa làm thay đổi bản thân và cuộc sống của mình nhiều nhiều lắm. Bài thơ của bạn làm mình nhớ về quãng thời gian đã qua, mình khóc nhiều tới không nhìn rõ bàn phìm để gõ nữa. Cảm ơn bạn đã giúp mình nhắc nhở chính mình phải cố gắng sống tốt hơn nữa để xứng đáng với tình yêu của Chúa đã trao ban...

  4. 6 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    allihavetogive (26-02-2011),CucChu (28-02-2011),JB. Sĩ Trọng (16-08-2011),Pere Joseph (26-02-2011),Phù thủy nhỏ (26-02-2011),smiles (26-02-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình