LỤC HƠP PHÁ NGỌC CHÃO
tên gì nghe xấu hoắc à, giang hồ kiểu gì mà chẳng bay bổng tí nào, huhuhu...hok chịu đâu, đã thế đọc lên chẳng hiểu gì, nghe cứ như là một đám người hợp lại đi phá của vậy.
LỤC HƠP PHÁ NGỌC CHÃO
tên gì nghe xấu hoắc à, giang hồ kiểu gì mà chẳng bay bổng tí nào, huhuhu...hok chịu đâu, đã thế đọc lên chẳng hiểu gì, nghe cứ như là một đám người hợp lại đi phá của vậy.
3T_thanhtuyen (09-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),smiles (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
3T_thanhtuyen (09-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),smiles (09-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-09-2011)
Thái Ất Du Thân Giáng Ma Chuỳ
Hix,tên gì mà độc vậy nè...!!!Có ai am tường ngữ nghĩa giang hồ không,dịch dùm bé đi!!!!....Xin đa tạ nhiều nhiều luôn.
3T_thanhtuyen (09-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),mentostrinh (14-09-2011),smiles (09-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
Càn Khôn Du Thân Phủ!!!
Theo mấy đứa em mình dịch thì tên của mình có nghĩa là: Chú Khỉ Thông Minh
Còn mình thì thấy là "người thông minh ở dưới âm phủ" giống hơn
Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.
3T_thanhtuyen (09-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),smiles (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
ui ui vụ này hấp dấn vậy nhỉ, cho hoangdiatrang xin ké với cả nhà: Thái Ất Lưỡng Nghi Kiếm đúng là giang hồ thật... hahaha
3T_thanhtuyen (09-09-2011),Lan Anh (10-09-2011),smiles (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
Lục Hợp Phất Huyệt Bổng !
haha ko hiểu là gì nữa ....
Lạy Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin giúp con.
3T_thanhtuyen (09-09-2011),smiles (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
"THÁI ẤT DU THÂN QUYỀN" - cái tên nói lên tất cả!
Chúa ơi! Từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này
3T_thanhtuyen (09-09-2011),smiles (09-09-2011),tho ngoc (09-09-2011)
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
3T_thanhtuyen (10-09-2011),echcon1690 (09-09-2011),smiles (09-09-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (13-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-09-2011)
NHẠN XÀ VÔ SONG ĐAO
Nhìn với cái tên này thì mình đúng là một tay giang hồ thật rùi.
hiiiiii ai mà nhìn thấy mình đừng có mà gây gổ ha , khỏi cho vài đao đấy.
Thay đổi nội dung bởi: Pham Du, 13-09-2011 lúc 05:01 PM
3T_thanhtuyen (13-09-2011),echcon1690 (12-09-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (13-09-2011),tho ngoc (12-09-2011)
Hi hi, vào cái topic này xem xong tên của mọi nguời mà ôm bụng cuời, đúng là tên giang hồ thật! Nào là âm dương, kiếm đao, chày cối... hix hix. nhưng mà vui thật á, thanks thỏ ngọc nhiều nha!
Tại hạ gia nhập giới giang hồ với cái tên LỤC HỢP DU THÂN THẦN KIẾM. Woa, thế có nghĩa là tại hạ đi chơi tung tăng tay cầm 6 cái kiếm thần đấy nhé! Có ai muốn tiếp chiêu ko?
" Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Ngài." (Dt 13,21)
3T_thanhtuyen (13-09-2011),Pham Du (13-09-2011),Thánh Thư (13-09-2011),tho ngoc (13-09-2011)