VRNs (15.08.2010) – Sài Gòn - Làm người Kitô hữu, không ai không biết bài kinh Magnificat, bài kinh được gọi là lời đáp từ của Mẹ Maria khi nghe những lời chào trân trọng của bà Elizabet.
Dọc cả bài kinh, hai hình ảnh song đối nhau liên tục và mạnh mẽ, có khi gay gắt quyết liệt. Thật lạ lùng, Đức Maria đã diễn tả một sự thật của ơn cứu độ bằng một ngôn ngữ thấm nhuần yêu thương.
(Nữ tỳ) hèn mọn – (Thiên Chúa) quyền năng,
Thương xót những ai kính sợ Người – dep tan phường lòng trí kiêu căng,
Hạ bệ những ai quyền thế - nâng cao mọi kẻ khiêm nhường,
Kẻ đói nghèo được đầy dư – người giàu có đuổi về tay trắng.
Lời kinh thật thấm thía và chất vấn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu ngày hôm nay, đặc biệt trên quê hương đất nước thân yêu này.
Đâu là lập trường của lòng tin, đâu là việc làm cụ thể của đức tin, đâu là chọn lựa của người tin ?
Có một người linh mục anh em nhận xét : “Chúng mình đọc kinh chứ ít ai tụng kinh”, hình như vì thế mà kinh cứ đọc mà lòng không suy, trí không nhớ, đời không sống!
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ làm cho đời chúng con cũng được hưởng niềm vui mừng như Mẹ, niềm vui của kẻ hèn mọn được Chúa thương.

Lễ Mẹ Lên Trời 2010
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành,dcct

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: