+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Nối Kết Yêu Thương 2] Chùm thơ trung thu của bé Nhị Nguyên

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    [Nối Kết Yêu Thương 2] Chùm thơ trung thu của bé Nhị Nguyên

    Tối hôm qua, khi chương trình văn nghệ đang diễn ra, có một bé trai rất kháu khỉnh đã xin được lên đọc bài thơ do bé tự sáng tác ngay trong đêm trung thu, bé xin đọc để tăng các cô chú và anh chị, cùng nói lên cảm nghĩ của mình, phù thuỷ đã "nhanh tay lẹ viết" chôm được một số thông tin của bé, bé tên là Lê Thanh Nhị Nguyên, đến từ một ngôi chùa nhỏ ở Bình Chánh, Nhị Nguyên còn có tên ở Chùa là 27, trông bé nhỏ nhắn khiến phù thuỷ nghĩ bé chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng Nhị Nguyên đã học lớp 8 rồi đó, cám ơn Nhị Nguyên thật nhiều vì chùm thơ thật dễ thương, sau đây mời cả nhà cùng thưởng thức chùm thơ trung thu của bé nha:

    ĐÊM TRUNG THU

    Trung thu vui quá các bạn ơi
    Buổi tối hôm nay rất tuyệt vời.
    Ta cùng nhận quà và ăn bánh
    Vui cùng bạn bè khắp nơi nơi.
    Tết trung thu tuyệt vời hạnh phúc
    Hồi chuông ngân trong lúc phát quà
    Rộn ràng tiếng hát lời ca
    Trung thu khoảnh khắc đậm đà sắc hương.


    Còn đây là bài thơ bé tặng cho chị Hằng Nga yoyopa xinh đẹp của chúng ta nè ^^

    CHỊ HẰNG

    Hằng Nga xinh đẹp tuyệt vời
    Em xin được có đôi lời ngợi khen.
    Thoạt nhìn bóng dáng thân quen
    Chị vì thương nhớ, vì em xuống trần.
    Quanh đây một cõi tinh thần
    Một năm chị đến một lần chung vui.
    Nụ cười ngọc với hoa tươi
    Vầng trăng chị rải khắp người thế gian.

    Chùm thơ kết thúc với bài thơ Chú Cuội. Sau khi lên đọc bài thơ chị Hằng, bé thấy chú Cuội Mầm có vẻ ghen tỵ ^^ nên đã làm thêm bài thơ này tặng chú Cuội hay nói láo nè, nhưng do chương trình không cho phép nên bé không kịp đọc lên, mời chú Cuội Mầm và cả nhà thưởng thức nha. (bé Nhị Nguyên chắc thần tượng chị Hằng Yoyopa lắm nên trong bài thơ chú Cuội mà cũng có cả chị Hằng nữa ^^)

    CHÚ CUỘI

    Chú Cuội mặc áo màu nâu
    Chiếc khăn quấn ở trên đầu thật xinh.
    Chú vui đậm nét thân tình
    Hòa cùng trẻ nhỏ chúng mình để vui.
    Lồng đèn sáng ánh vàng tươi
    Một vòng tay lớn sáng ngời chung quanh.
    Đèn lồng quyện với trăng thanh.
    Hằng Nga Chú Cuội kết thành trung thu.

    Lê Thanh Nhị Nguyên
    (lớp 8, Chùa Bình Chánh)


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 12-09-2011 lúc 03:12 PM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 17 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-09-2011),allihavetogive (12-09-2011),Hạt Mầm (12-09-2011),heocoi (12-09-2011),Lan Anh (12-09-2011),Mai Cồ (12-09-2011),Mai Tín (21-09-2012),maria_thtruc (12-09-2011),Pham Du (12-09-2011),Sky (12-09-2011),smiles (12-09-2011),Tâm Nhiên (12-09-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (13-09-2011),Thánh Thư (12-09-2011),yoyopa (24-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Hỏi trường học trung cấp kế toán buổi tối
    By Phù thủy nhỏ in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 19-06-2012, 02:06 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 10-02-2012, 04:18 PM
  3. Đừng sợ!! Cứ nói đi!! (Đại Hội GT Phú Trung)
    By halleluyah in forum Tin Giới trẻ
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-01-2011, 08:34 PM
  4. Thương về miền Trung!
    By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 19-10-2010, 07:14 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình