Tiếng cười và niềm vui là những thứ rất cần cho cuộc sống.
********************************
Có câu chuyện kể rằng, trước khi qua đời, trùm khủng bố Binladen đã kêu đệ tử đưa cho Khổng Minh một quyển sách có tên : "X". Nghe đồn rằng trong đó có ghi tất cả tài khoản và mật khẩu mà tụi khủng bố hack được từ Ngân hàng thế giới ở Thụy Sĩ (nói nhỏ: có tin báo trong X có cả tài khoản của những ông lớn từ thời Pharaon, rồi cả chuyện Alibaba cắp vàng của 40 tên cướp đưa vào ngân hàng gửi luôn....hihi). Khổng Minh mở quyển X ra thì không hiểu chữ gì, bèn đưa cho hội đồng Việt-sub dịch dùm, ai dè trong đó toàn chữ Việt, hehe....vớ bở. Nhưng cuối cùng chẳng vớ được gì cả, hihi...Trong đó nói về cách đặt tên của tương lai do chính tay vua Hùng biên soạn (Quốc báu đó nghen...), nội dung của quyển sách được viết sau đây:
Tên bạn đc đánh vần như thế nào? Ý nghĩa ra sao?
A = Tài năng
B = Thiếu kiên nhẫn
C = Ngây thơ
D = Cần cù
E = Tốt bụng
F = Biết nghĩ
G = Suy nghĩ logic
H = Điềm tĩnh
I = Luôn được tôn trọng
J = Biết tận hưởng cuộc sống
K = Yêu bằng cả trái tim
L = Ngạo mạn
M = Hoàn hảo
N = Luôn mỉm cười
O = Năng động
P = Thông minh
Q = Cá tính
R = Tính cách thất thường
S = Lãng mạn
T = Đáng tự hào
U = Thiên tài
V = Nóng nảy
W = Thực tế
X = Điên rồ
Y = Tháo vát
Z = Xinh đẹp
Ví dụ: tên Tài => TAI: Đáng tự hào - Tài năng - Luôn được tôn trọng.
Phỏng theo đó, thì chắc người Việt ta không ai xinh đẹp hết, vì nó là chữ Z mà, hihi.
Chúc mọi người vui...!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: