Mình nhận được tin từ bạn mình là có hai người em rể của bạn mình bị ốm rất nặng. Một người thì đang bình thường tự dưng lại đổ bệnh ra, và người kia cũng vậy. Cả 2 cùng phát cùng một lúc luôn. Giờ cả nhà đang rất buồn và đau khổ, đặc biệt là 2 chị vợ còn rất trẻ. Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm chính thức, mặc dù bác sĩ bảo là khoàng 70% - 80% là mắc bệnh, nhưng 2 anh vẫn tin tưởng vào ý Chúa, vẫn đang cầu nguyện liên lũy, hôm nay vừa xuống Cà Mau cầu nguyện với cha Trương Bửu Diệp xong. Vậy xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cùng mình và gia đình bạn mình. Cảm ơn sự hi sinh của các bạn. Xin Chúa luôn gìn giữ mọi người. Amen!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tâm tình con thơ
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Martino Trần Quốc Hậu
- Xin cầu nguyện cho người anh cùng quê bị lũ cuốn trôi
- Xin cầu nguyện cho chị Anne Thành, nhóm SVCG Bồ Câu Trắng
- Xin cầu nguyện cho Ông của Thương Thư.
- Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Maria
- Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Catarina
- Xin cầu nguyện cho bản thân
- cầu nguyện cho mình
- Xin cầu nguyện cho bà của Dark


Trả Lời Với Trích Dẫn
