+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lớp học lạ kỳ

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Lớp học lạ kỳ


    Bạn tin không, có một lớp học thật lạ kỳ? Sỉ số học sinh khoảng 22, tuổi từ 5 đến 18.
    Trình độ thật ngoài đời từ Mẫu giáo đến lớp 12.
    Em đọc rất giỏi, có em chưa được giỏi.
    Các em dù lớn, dù nhỏ cũng có một điểm rất chung "không thích học" và vì "ba mẹ bắt con đến lớp"

    Để khuyến khích, động viên em ham đến lớp, em có bánh, nước uống mỗi ngày học. Cô nhớ ngày sinh nhật làm thiệp, kêu các bạn len lén ký và hát mừng sinh nhật tặng em. Rồi ngày lễ, cô mua kẹo, bánh tặng mỗi em một bịch. Và ngày tết...cũng phong bì đỏ lì xì. Dụ khị như thế nhưng chưa thấy em vui lắm khi đến lớp.

    Cô dạy em đọc [e] em đọc i, chỉ chữ khác [i]em đọc "ai". Cô, trò dạy và học cứ như vật lộn với từng con chữ.

    Các em lẩn lộn lung tung làm lắm lúc cô cũng chẳng khác chi. Em hỏi
    - Cô ơi! Vội vã là gì?
    Cô giải thích
    - Là..."hurry up" đó em!

    Lớp tiếng Việt, học sinh 100% là Việt nhưng em thì Luis, em Adam, Sara, Ellen, còn em thì Peter...Em nói tiếng Anh lưu loát còn cô thì..."broken English", em nói ngọng tiếng mẹ đẻ nên cô và em ai cũng phải trau dồi. Cô dụ khị học trò như thế để các em vui vẻ học.

    Giờ học rất ít, mỗi tuần chỉ hai tiếng vào mỗi Chúa Nhật, và lớp học có vài phụ huynh nhiệt tình giúp đỡ.
    Cô giáo chính cũng tốt nghiệp sư phạm nhưng bỏ dạy từ lâu mà nghành học chẳng dính dáng "Mẫu giáo". Nhưng thôi thì cố gắng góp một tay giúp bọn trẻ, để chí ít sau này tre già thì măng mọc. Chứ măng chẳng mọc rồi lấy đâu ra người đọc thánh thư phục vụ trong thánh lễ.

    Cứ ngh
    ĩ thế nên mọi người đều cố gắng. Rồi thỉnh thoảng chọn vài em, luyện cho em đọc bài đọc trong thánh lễ. Và trước dịp nghỉ hè, một số em tốt nghiệp các trường trong thành phố được chọn đọc trong thánh lễ, các em được khen "giỏi quá" làm cô cũng hãnh diện như chính mình là nhân vật chính.

    Trong giờ học cô tuyên dương
    - Các em đọc hay lắm, cha và các bác, các cô chú...mọi người đều khen.
    Và nhờ "khoe khoang" thế nên khi xin tài trợ, lớp được món tiền lớn làm phần thưởng tặng các em. Hoan hô!

    Để khuyến khích, khen thưởng, em nào đến lớp cũng có một món quà tập vở, bánh kẹo và phiếu ăn kem. Em nào xuất sắc được phần thưởng đặc biệt. Dụ khị thế mà sau mấy tháng hè, chữ nghĩa của các em rơi rụng lung tung nên phải ôn luyện lại từ đầu.

    Tạ ơn Chúa cho con tìm thấy niềm vui trong cuộc sống với lớp học lạ kỳ.
    Xin cho con kiên trì tìm ra phương pháp giảng dạy, để giúp các em ham học và cô cũng vui vì làm được điều hữu ích.


    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 06-08-2013 lúc 08:10 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-09-2011),Codai (19-09-2011),LamPhuong (19-09-2011),Mai Cồ (19-09-2011),Người Mua Diêm (19-09-2011),Padre Paolo (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (19-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình