+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thần tượng đời tôi!

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Thần tượng đời tôi!

    Cách đây hơn hai năm vào tháng 6/2009 cả thế giới ngỡ ngàng và bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson. MJ được coi là thần tượng của rất nhiều người trên thế giới, từ những chính khác, minh tinh màn bạc cho đến cả những người dân thường. Sau khi ông qua đời những cuộc tưởng niệm và những đêm nhạc vinh danh ông được diễn ra khắp nơi trên thế giới, ở và quốc gia người ta còn tổ chức những cuộc thi tìm kiếm ra những người nào giống nhất MJ từ cách ăn mặc, phong cách biểu diễn cho đến cả thói quen…. Nhắc đến MJ 1 chút để chợt nhớ đến câu hỏi của Phuthuy đặt ra câu hỏi trong ngày hôm qua của buổi chia sẻ, “Thần tượng của đời bạn là ai?”. Smiles cảm thấy vui và hạnh phúc vì các bạn đều đưa ra được câu trả lời đó là Thầy Giêsu Chí Thánh, các bạn thật là hạnh phúc vì các bạn đã có một thần tượng dành cho đời mình.
    Đối với Smiles thì thực lòng mà nói thì vẫn chưa dám tuyên xưng như thế. Hồi còn nhỏ khi còn là 1 em thiếu nhi ở quê thì Smiles luôn coi Anh Cả Giesu là một thần tượng của mình. Vì thế trong thời đó Smiles luôn cố gắng trao dồi học hỏi để hiểu về anh hơn, cố gắng làm những công việc như anh đã làm trong khả năng của mình. Bên cạnh đó ước mơ nhỏ nhoi hồi nhỏ sau này sẽ lớn lên trở thành 1 linh mục, một người có thể phục vụ nhiều người khác và sẵn sàng dấn thân loan truyền lời Chúa. Cái ước mơ nhỏ nhoi đó và thần tượng Giêsu đó cứ theo Smiles cho đến hết cả những năm thơ ấu và trung học.
    Đặt chân vào Sài Gòn với cuộc sống sinh viên xa nhà và cả những nỗi lo ấu mới, cái thần tượng của Smiles dần dần cũng phai dần bởi những lo toan và việc học hành nơi xa nhà. Tuy thế trong thời này Smiles vẫn cảm nhận được thần tượng của mình vẫn còn đó vẫn hiện diện trong Smiles, có chăng là không còn được như ngày xưa.
    Rồi bước chân đi làm, những công việc bề bộn hằng ngày đã dần dần chiếm hết cái khoảng thời gian trò chuyện ít ỏi vốn có của Smiles với Thần tượng của mình, giờ đây thay vào đó là những lo toan cuộc sống, làm sao phải có được đủ tiền để sống qua ngày, làm sao công việc nó trôi chảy…..những ngày đi lễ trong tuần cũng thưa dần từ 4 ngày dần dần còn 2 rồi còn 1…. Thần tượng Giêsu ngày xưa là số một giờ thì đang phai nhạt dần trong Smiles qua từng năm tháng giữa những bộn bề của xã hội, những lo toan những tính toán…rồi một ngày nào đó không biết Smiles có quên luôn không nhỉ???

    Các bạn mến, đây là một chút cảm nghiệm của Smiles về thần tượng của Smiles xin được chia sẻ với cả nhà, xin cả nhà cũng hiệp ý cầu nguyện thêm cho Smiles để Smiles luôn biết kiên vững với thần tượng của mình nhé.

    Cầu chúc bình an cho cả nhà
    Smiles

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 8 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-09-2011),Doan Quan (22-09-2011),echcon1690 (20-09-2011),Hạt Mầm (19-09-2011),LamPhuong (19-09-2011),Tâm Nhiên (19-09-2011),Teresa Nhỏ Bé (19-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình