+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: [Nhật kí] Agape 9: Tha thứ và Yêu thương

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    [Nhật kí] Agape 9: Tha thứ và Yêu thương

    Hôm qua, CN 04/09/2011, nhóm Agape-gioitreconggiao.org đã có một buổi họp mặt vui tươi và ý nghĩa tại sân trường tình thương Vinh Sơn - Huyện Sĩ, đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra chương trình Trăng Yêu Thương vào CN tới.


    Thời điểm này, một số các bạn thành viên về quê chơi lễ, thăm gia đình, nên số lượng tham gia Agape 9 không đông như những lần trước, nhưng điều đó cũng không làm giảm đi lửa nhiệt thành, hăng say và vui tươi của các bạn trẻ. Đặc biệt, Agape 9 hân hạnh có sự hiện diện của Sr San San và Sr Nga cùng đến từ dòng Mến Thánh Giá.

    11h15, sau khi bạn Mai Cồ giúp cả nhóm dâng lời cầu nguyện đầu giờ, thanhthuteresa cho các bạn một sự khởi động vui tươi với vũ điệu "Con voi", tiếp nối luôn một số trò chơi sinh hoạt và kết thúc bằng màn nắn tượng tuyệt vời.






    11h30, sau màn chào sân của thanhthuteresa, Hạt Mầm cho các bạn chia thành hai nhóm, thực hiện cùng lúc ba công việc: thu quỹ, sáng tác/cải biên một bài hát kèm vũ điệu, và khó nhất là dựng một cái tháp cao tối thiểu 1,5m bằng một ít giấy báo và băng keo. Khi giao cùng lúc 3 việc như thế, Mầm nhà ta muốn các đội biết cách phân công phân nhiệm và phối hợp làm việc một cách nhịp nhàng, ăn ý.











    11h45, sau khi hoàn tất việc dựng tháp, các bạn ngồi lại vòng tròn nghe tâm tình đầu năm. Hạt Mầm nói có hai câu bất ngờ "bán cái" qua cho allihavetogive. Cũng may, nhìn các bạn dựng tháp và cả hai cái tháp bị đổ khi một cơn gió mạnh thổi đến, allihavetogive chợt nhớ đến bài hát "Tháp Babel", bèn tập cho các bạn bài hát khá dễ thương sau:
    Chuyện Babel năm xưa còn dài, ai ai ơi nhớ lại mà coi
    Xưa Babel muốn cao ngút trời, nhưng kiêu căng nên xây chẳng tới
    Nay ai người nghĩ lại cười chê: Hì hì hì - Ha ha ha
    Qua đó, allihavetogive nhắn gởi đến các bạn một suy tư: Cho dù chúng mình có giỏi giang, công đức đến đâu, mà đem lòng kiêu căng tự phụ thì cũng bằng không; mong rằng chúng mình mãi là những người trẻ dấn thân trong khiêm hạ...

    12h00, "bé thank" DoanQuan xuất hiện, một vài lời mở đầu, rồi DoanQuan đưa ra một số trò chơi Kinh Thánh hết sức thú vị, các bạn sẽ được xem chi tiết trong Clip "khoảnh khắc Agape 9"





























    13h00, sau ba trò chơi hấp dẫn và thú vị mà DoanQuan mang đến, mọi người đã bắt đầu cảm thấy cái bụng lên tiếng, nhưng chưa tới giờ cơm đâu nhé, dùng tạm Mana mà các bạn đã dùng miệng lấy về cùng với nước ngọt đi hén, nghỉ ngơi một chút rồi chúng mình cùng bước vào giờ cầu nguyện.

    13h15, mọi người cùng xem Clip trích một số cảnh quay cảm động trong phim "The Passion of the Christ", với nhạc nền là bài hát bất hủ "Everything I do, I do it for you" của Bryan Adams. Clip thật sự đã đánh động con tim mỗi người về một tình yêu...
    13h25, mỗi người viết lên một ngôi sao giấy về cảm nhận của mình sau khi xem clip, trả lời cho câu hỏi "Tình yêu là gì?". Đa số các bạn cảm nhận "tình yêu là hy sinh, là dâng hiến, là dám sống và chết cho người mình yêu..."








    13h45, giờ cầu nguyện chính thức bắt đầu. Mọi người được nghe đoạn Kinh Thánh Chúa Giesu dạy các môn đệ phải tha thứ "không những bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy"; một câu chuyện suy tư, vài gợi ý suy niệm; học theo người trộm lành trên cây thánh giá, mọi người cùng hát và múa cử điệu bài "Jesus remember me". DoanQuan dâng lời nguyện kết thúc.




    14h00, phần mà mọi người mong chờ đã đến: bữa ăn huynh đệ!!! Không biết do đâu mà "sếp" DoanQuan lại cho cả nhà ăn chay với món bún xào chay, nhưng chắc nhờ nghệ thuật "mầm đá" của DoanQuan mà ai nấy đều ăn ngon lành và vui tươi. Trong bữa ăn, các bạn chia sẻ một chút về chương trình nối kết yêu thương 2 sắp tới.





    14h30, Sr San San giúp mọi người chia sẻ đề tài "Tha thứ, dễ hay khó?". Một số bạn đã nói lên suy nghĩ của mình về hai chữ "Tha thứ", đa số nói là khó. Một số ý tưởng mà allihavetogive nắm bắt được qua buổi chia sẻ này:
    _ Tha thứ chuyện vặt thì dễ, chuyện lớn thì khó (khi người ta đụng chạm đến danh dự, lợi ích hoặc người thân của mình).
    _ Tha thứ cho người khác còn dễ hơn tha thứ cho bản thân.
    _ Tha thứ bằng lời thì dễ, bằng hành động thì khó.
    _ Tha thứ bằng hành động bên ngoài vẫn dễ hơn tha thứ thật sự trong lòng.
    _ Chúng ta học tha thứ vì đã được thứ tha.
    _ Chúng ta học tha thứ vì Tình Yêu đã làm gương và cứu chuộc ta trên cây thập giá.
    ....

    15h00, allihavetogive dâng lời nguyện kết thúc, mọi người lại siết tay nhau trong giai điệu bài ca chia tay và "hẹn lần sau, xin hẹn lần sau nhé, vui hơn nhiều, hay hơn nhiều và vỗ tay thật nhiều!".
    Vâng, xin cảm ơn các bạn đã mang đến một Agape vui tươi và nhiều điều lắng đọng, xin hẹn gặp lại các bạn vào kì Agape 10, hy vọng là sẽ không thiếu một gương mặt nào, vì lần thứ 10 sẽ đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của nhóm "huynh đệ" chúng mình. Nguyện chúc mọi người luôn bình an và vui tươi trong Chúa!

    Thân mến!
    allihavetogive



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  2. 22 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-09-2011),Bông Hoa Nhỏ (05-09-2011),Doan Quan (06-09-2011),echcon1690 (06-09-2011),giotrendong (06-09-2011),Hạt Mầm (05-09-2011),hoamaudon (06-09-2011),Lan Anh (06-09-2011),Mai Cồ (05-09-2011),maria_thtruc (05-09-2011),Mari_huuhau (05-09-2011),Người Mua Diêm (06-09-2011),Phù Vân (06-09-2011),pucca_291090 (06-09-2011),Sky (05-09-2011),smiles (05-09-2011),sonlamkp (06-09-2011),Tâm Nhiên (05-09-2011),Thánh Thư (05-09-2011),tho ngoc (05-09-2011),trangkd03 (05-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình