Mình xúc động và hạnh phúc quá!
Hôm nay mình mới đi làm trở lại, vẫn chưa đi lại nhiều được, vẫn phải nhờ người chở. Nhưng có lẽ vui nhất là được mọi người trong Gia Đình Giới Trẻ cầu nguyện cùng Chúa cho mình. Hiện tại, thaonguyenxanh đã khá lên nhiều rồi, đã bớt đau và tay đã cầm được những vật hơi nặng nặng rồi.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi lời cầu nguyện. Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho những ai đã và đang kêu cầu lên Chúa giúp đỡ cho mọi người. Con Tạ ơn Chúa! Con cảm ơn mọi người!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Mong cả nhà cùng cầu nguyện cho gia đình em
- Xin cầu cho dì của superman
- Bài 1: Một cõi riêng tư [www.niemvuitrongchua.org]
- Xin lời cầu nguyện
- Xin lời cầu nguyện
- Xin cầu nguyện cùng tom
- Cầu chúc cho mẹ của Thánh Thư mau khỏe
- "Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu"
- CÙNG CẦU NGUYỆN -HY SINH-DÂNG THÁNH LỄ CHO CÁC LINH HỒN (cập nhật)
- Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột