Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 147
Tên thật: Lê Hoàng Hải
Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
Sở thích: ăn và ngủ
Nghề nghiệp: lăng xăng
Cảm ơn 619
Được cảm ơn 908 lần
trong 147 bài viết
Kiệu Đức Mẹ
Tháng 10, tháng nhiều "ân oán" của những đứa con xa...
Mùa đầu quý cuối, tiền bạc chật vật để chuẩn bị hết năm, nợ nần phải thanh toán cho xong trong quý nầy.
Tháng 10 Tây, tháng 9 Mình, dân miền Tây xăn quần lội bắt cá trên sân, bơi xuồng trên ruộng, giăng lưới ngoài đồng...
Và tháng 10 Tây, cha má nhắc đám con nhớ siêng năng lần chuỗi kính Đức Mẹ, các bà đạo đức xúm nhau hát Kinh Cầu Đức Bà...
Nhà thờ Long Thắng năm nay hỏng có ngập sân, nhưng nhà bếp thì ngập như cái đìa. Và đoàn con cái của mẹ quỳ dưới nắng trưa gay gắt lần chuỗi kính Đức Mẹ.
Xin Mẹ nhơn lành che chở hộ phù, thương vì mà cầu thay nguyện giúp, chữa lành những khó khăn gian khổ của chúng con.
Mời quý ông bà cô bác anh chị em hiệp ý cùng lần năm sự Vui với chúng tôi trong tuần này. Giữa bốn bề Nước Nổi, gió Chướng thét gào, cùng nhau hòa lời ca tiếng hát dâng lên Hòm Bia Thiên Chúa!



























Kiệu trong lúc trời nắng 40 độ, kiệu xong chầu Thánh Thể nửa tiếng, Cha Xứ chia sẻ chủ đề "Nếu Con Không Về" hơn một tiếng nữa, rồi thánh lễ, có hơn 500 người tham dự.
Vậy mà không ai than mệt than khổ, có rất nhiều người trong lúc đi kiệu khóc nức nở vì thương Đức Mẹ. Người cứng lòng nhìn vào cũng không khỏi xúc động. Có thể nhìn bằng con mắt Đức Tin để kết luận rằng ơn Chúa quá lớn lao chốn này.
Thứ Bảy tuần này (08-10-2011) tiếp tục kiệu và đọc kinh 5 sự Sáng. Xin Đức Mẹ tiếp tục ở cùng chúng con!
Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 02-10-2011 lúc 11:01 AM