+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tình trạng giới trẻ hiện nay tham dự Thánh Lễ hay ngồi ngoài nhà thờ

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    Tình trạng giới trẻ hiện nay tham dự Thánh Lễ hay ngồi ngoài nhà thờ

    Hiện nay khi tham dự Thánh Lễ các ngày chúa nhật đa số các bạn trẻ thường hay ngồi ngoài nhà thờ để có thể nói chuyện, hút thuốc.....với nhau.Có khi chính cha xứ đã nhắc nhở mà những người đó cũng ừ ừ cho qua chuyện.Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến Đức tin của các bạn trẻ rất nhiều .Vậy chúng ta phải làm sao để giảm bớt tình trạng đó?Xin cả nhà đóng góp ý kiến!^^Cảm ơn cả nhà

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-09-2011),allihavetogive (03-10-2011),Bông Hoa Nhỏ (30-09-2011),giusetuong (27-12-2013),halleluyah (03-10-2011),Hạt Mầm (30-09-2011),smiles (04-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (30-09-2011)

  3. #2
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Đây cũng là vấn đề bức xúc của con nữa,bất cứ con tới nhà thờ nào khi con tham dự thánh lễ con để ý toàn thấy các bạn trẻ đi lễ ngồi ngoài nhà thờ rất nhiều đặc biệt hơn nữa không những các bạn trẻ ngồi ngoài nhà thờ đâu mà tham dự thánh lễ bên lề đường nhìn vọng qua ngồi tình tứ nói chuyện với nhau tác dóc không biết họ tới đây tham dự thánh lễ hay đi cho có rồi đi về và các Cha đã nhắc nhở rất là nhiều rồi chứ không phải không nhắc nhưng con nghĩ các bạn trẻ ấy lại chưa có ý thức về tham dự thánh lễ cái này con thường nói là đạo gốc cây,và thánh lễ chưa hết chỉ tới mới phần rước lễ con để ý thấy các bạn trẻ đã bỏ về hết khi chưa nhận phép lành của Cha chủ tế.Con mong sự giải đáp của hai Cha và các anh chị em trong diễn đàn.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    giusetuong (27-12-2013),smiles (04-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (30-09-2011)

  5. #3
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Anh mình có kể chuyện, ở xứ nào..( quên tên).
    Khi vừa tới cổng nhà thờ, các chú trật tự hỏi mấy đi mấy người ... 2 phải không, đi lên đây

    Các chú dắt lên đúng ghế trống đầu tiên kể từ cung thánh.

    Thế là ổn phần nào :)
    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 03-10-2011 lúc 11:30 PM Lý do: Viết hoa đầu câu

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    smiles (04-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-10-2011)

  7. #4
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Đúng là hiện nay có nhiều bạn trẻ đạo "gốc", quanh năm chỉ tham dự có mỗi cử hành phụng vụ mùa "Vọng" (vọng từ ngoài nhà thờ vọng vào ^^). Nhà thờ nào cũng có chuyện này. Cách đây không lâu, em đi lễ CN ở nhà thờ X. , thấy cha xứ kê tòa giải tội ở ngoài sân, ai vào sân nhà thờ mà cứ lảng vảng ngoài sân bị cha thấy thì......(mà công nhận cha dzữ thiệc). Ở một GX khác, người ta tham dự Thánh Lễ ngồi đầy ra cả sân, lấn luôn cả vỉa hè, không phải vì không chịu vào nhà thờ mà vì trong nhà thờ không còn chỗ, chật kín người. Tuy vậy nhưng họ vẫn tham dự Thánh Lễ rất sốt sắng. Nếu cho nhận xét một câu về vấn đề này thì em nghĩ rằng hình như môi trường nhà thờ không còn thu hút được nhiều bạn trẻ nữa. Khoan nói đến vấn đề tâm linh thì chỉ nguyên cách tổ chức sinh hoạt, hay ở đây là thánh lễ hình như nhiều nơi làm hơi bị "nhàm chán", ca đoàn thì hát câu được câu mất (nhiều khi do không tập kĩ hay không tập trung trong Thánh lễ), bài hát thì lạ hoắc, vừa dài mà vừa "dở", làm cho không khí Thánh Lễ nó cứ đều đều. Em để í thấy nhà thờ nào mà ca đoàn hát tốt (chưa cần hát hay) + những bài hát đó cộng đoàn đc tập trước thì hình như nhà thờ ấy thường mọi người đi lễ đông, không riêng gì giới trẻ.
    Nên cái đầu tiên là cần xem lại những người phục vụ Thánh Lễ có làm hết mình hay chưa? (Không phải nói xấu chứ nhiều khi nhìn ca đoàn của em mà thấy chán ^^ ). cái thứ 2 thì chắc thuộc về các cha :). Nhiều khi đi lễ cha giảng mà không phải nói chứ....chẳng hiểu gì cả. Mà không hiểu thì không muốn nghe, cha giảng thì ra ngoài gốc cây ngồi tán dóc, rồi từ từ dời ra vỉa hè và....nghỉ lễ luôn. Ngay cả một LM dòng cũng đã từng nhận xét: "Của đáng tội, trách gì Giáo Dân, không ít Linh Mục cũng không chuẩn bị soạn bài giảng cho ân cần chu đáo, toàn nói chuyện phim ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc, tuôn ra hàng loạt những câu ca dao tục ngữ đời thường, hoặc đang bực bội chuyện gì thì cứ thế mà dùng bục giảng làm diễn đàn quát tháo, mắng mỏ con chiên bổn đạo."
    Nếu nhà thờ nào có ban trật tự để nhắc nhờ và mời những người tham dự Thánh lễ vào trong nhà thờ ngồi thì càng tốt. Chắc là các anh chị sẽ còn nhiều ý kiến khác hay hơn nữa, nhưng cái chủ yếu là phải làm sao để tác động vào "giác quan" của các bạn trẻ trước khi họ nhận thức đúng và đ3u hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của Thánh Lễ. Nói tới đây tự nhiên em nhớ 1 chuyện vui vui. Ở Nhà thờ DCCT Sài Gòn ngoài mấy hàng rào có treo cái bảng :" Vui lòng vào phía bên trong. Đứng ở đây không được xem là đã tham dự Thánh Lễ"
    Tốt đẹp! ^^
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  8. 5 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    allihavetogive (03-10-2011),Hạt Mầm (03-10-2011),smiles (04-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (04-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Cái nhìn của một người ngoại đạo
    By Mart.TanNguyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-12-2011, 10:01 AM
  2. Kẻ ngoại đạo
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-08-2011, 04:10 PM
  3. Cầu cho một người ngoại giáo
    By Lan Anh in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-05-2011, 02:56 PM
  4. Nhớ Ngoại
    By Tuyết Xanh in forum Cuộc sống Sinh Viên
    Gấu Con
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-03-2011, 09:02 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình