+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Gửi ba của con ^^

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    Gửi ba của con ^^

    Ba ơi hôm nay đã là một tuần ba đi công tác xa rồi.Không biết ba có nhớ nhà không?Nhưng con thì cảm thấy rất nhớ ba đó ba ah.Mỗi lần con thấy nhớ ba thì con lại gọi điện thoại nói chuyện với ba rất nhiều, nhưng khi ba ở nhà thì sao con lại không thể ngồi nói chuyện với ba được như vậy nhỉ?Có lẽ là khi xa nhau mới thấy nhớ nhau.Từ lúc ba đi đến giờ con lun từng ngày đếm số ngày ba đã đi.Ở nhà nhiều lúc con rất nhớ ba và chỉ biết làm việc cho quên đi nỗi nhớ đó.Tuổi của ba bây giờ đáng lẽ đã được nghỉ ngơi tuổi già, nhưng vì con mà ba vẫn còn đi làm vất vả , cực nhọc.Ba luôn đặt hi vọng vào hai chị em con trong công việc học tập,pé út thì luôn đạt được cho ba những điểm cao.Còn con thì luôn mang lại cho ba những âu lo suy nghĩ về vấn đề học tập nhưng ba vẫn luôn hi vọng vào con rất nhiều vì con là con cả của ba mà.Hi.Ba ơi con yêu ba lắm, con yêu những sự khó nhọc ba đã giành lấy trong cuộc đời này để cho chúng con được hạnh phúc,vui vẻ và đầy đủ như bao bạn khác.Mặc dù nhà mình không có gì là khá giả?Ba ơi con sẽ cố gắng học tập để ba và mẹ sẽ vui lòng hơn.Ở nơi xa xôi đó ba có mệt mỏi lắm hay không?hằng ngày khi đi làm về mệt thì có con pha nước cho ba nhưng bây giờ ba đã đi xa chắc là không có ai rồi .hic.Mỗi lần được nghe giọng ba nói trong lòng con cảm thấy rất vui đó.Ah hình như còn đúng một tuần là tới sinh nhật ba rồi đó, mà bây giờ thì ba lại đang ở một nơi xa xôi không biết có về kịp không nhỉ?Con vẫn hi vọng ba sẽ sớm trở về với chúng con để chúng con có thể được nghe lại giọng nói của ba.Nhớ ba quá đi ah,hi.Cầu xin gia đình Thánh Gia luôn đồng hành cùng với ba trên mọi bước đường.
    Con gái của ba nhớ ba nhiều.
    ------Teresa NTTK-----

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-10-2011),CucChu (29-11-2011),LamPhuong (01-10-2011),Mai Cồ (30-09-2011),Người Mua Diêm (30-09-2011),Sky (01-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (01-10-2011),tho ngoc (01-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình