Giáo xứ Fatima Bình Triệu – một nơi mà hằng năm số lượt người đến cầu nguyện rất cao. Được sự cho phép của Cha phó xứ, BĐH Agape đã quyết định tổ chức sinh hoạt kỳ Agape 11 tại địa điểm này vào ngày 02.10.2011 – đồng thời là tháng Mân Côi với ý nghĩa hướng về Mẹ Fatima.
11h00 các bạn có mặt gần như là đủ, bên cạnh những gương mặt thường xuyên tham gia Agape thì có những gương mặt mới tinh.
Mầm khởi động bằng những trò chơi vui tươi,ngộ nghĩnh:
Anh All giúp các bạn vượt qua chướng ngại vật bằng những câu đố về Đức Mẹ và Chuỗi Mân Côi :
Thuynguyen_gk cho lại cho các bạn tăng tốc với những “trò chơi KinhThánh” rất vui và ý nghĩa:
(sẽ bổ sung hình sau)
Mặc dù kết quả cuối cùng có phần chênh lệch nhưng tất cả đều là người chiến thắng ( Nếu không công bố kết quả như vậy thì BGK ra về có thể không được bình an đâu…hihi…)
12h00, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi……Hôm nay đặc biệt có sự trở lại của “chị Nuôi” Thuyvu1610 nên bữa ăn lại có thùng nước chanh tuyệt hảo + món bún thịt nướng thơm phức ( ở đâu có nhỉ? Chỉ có ở Agape thôi…hehe..)
Cũng giờ ăn, các bạn mỗi người có dịp được tỏa sáng trong phần giới thiệu, làm quen nhau.
Sau giờ ăn, 3T cho các bạn thực hiện một “ Món quà yêu thương”. Đó là bức tranh cát – mỗi bạn tự thiết kế cho mình một bức tranh cát thật là đẹp để làm món quà gửi đến một người khác. Nhìn các bạn say sưa với những bức tranh cát :
Và đây là những bức tranh cát đã hoàn thiện:
- Mầm xin gửi đến mỗi bạn một món quà!- Mầm dõng dạc tuyên bố
- Gì thế? Gì thế Mầm??- Ai cũng hồi hộp về món quà
Đó là một tờ giấy với bài hát “Em thương ông nội” với giai điệu và ca từ rất hay và vui( các bạn thất vọng não nề, nhìn Mầm với ánh mắt hình viên đạn….) Nhưng qua đó, Mầm nhằm cho các bạn sáng tác nội dung về Đức Mẹ dựa trên giai điệu bài hát này (à ra thế….cảm ơn Mầm nhiều nhá, rất vui và ý nghĩa lắm ….)
Vậy là có 9 tác phẩm ra đời trong vòng 10 phút. Các bạn vui lòng thưởng thức các tác phẩm tuyệt tác này tại Passion Media nhé.
Một lần nữa anh All lại cho các bạn về đích với trò chơi “Rồng rắn bắt đuôi” và sau đó các bạn bốc thăm cho mình mỗi bạn một bức tranh cát gắn kèm với những lời nhắn nhủ của chủ nhân tạo bức tranh đó ở mặt sau.
Nào cùng nhau tiến về phía tượng đài Đức Mẹ và cùng cất lên lời ca tiếng hát chúc tụng Đức Mẹ Mân Côi với sự góp mặt của nhạc công ghitar – Anh Cát Đằng:
Chụp hình lưu niệm nào:
Agape 11 đã diễn ra thành công tốt đẹp, khởi đầu tháng Mân Côi với việc thực hành 3 điều Mẹ nhắn nhủ:Hẹn gặp các anh chị và các bạn tại kỳ Agape 12 sẽ diễn ra vào ngày 16.10.2011. Vui lòng theo dõi trên diễn đàn để đăng ký tham gia tại topic nhé.
- Hãy ăn năn đền tội
- Hãy tôn sùng Mẫu Tâm
- Hãy năng lần hạt Mân Côi
Thay mặt BĐH Agape!
3T_thanhtuyen
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [Nhật Ký] AGAPE 7
- [Nhật kí] Agape 12 : Thao Thức
- [Nhật Ký] Agape 18: Tin Yêu
- [Nhật ký] Agape 32: Vui tươi
- [Nhật ký] Agape 17 : Ấm áp đêm tất niên!
- Nhật Kí Agape 19 "VỀ VỚI YÊU THƯƠNG"
- [Nhật ký] Agape 16: Mùa Vọng Mùa Hồng Ân!
- Nhật Kí Agape 22 " Tuổi Một Yêu Thương"
- [ Nhật ký ] AGAPE 6
- [Nhật ký] Agape 36: Theo Chân Mẹ.