+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 345
Hiện kết quả từ 41 tới 49 của 49

Chủ đề: Xin lời cầu cho cháu của Tân !

  1. #41
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Chắc chắn Mẹ đã nghe lời bạn cầu xin. Hãy kiên tâm cầu nguyện và phó thác mọi sự cho bàn tay quan phòng của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.


    Our Mother of Perpetual Help- Pray for us!



    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. 4 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (08-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),Sky (09-11-2011),thuyvu (08-11-2011)

  3. #42
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết
    Xin hiệp ý cầu nguyện cùng Tân cho cháu của Tân, xin Mẹ nhậm lời ban nhiều bình an xuống gia đinh Tân và cháu nhé.
    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  4. 4 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (08-11-2011),Phù thủy nhỏ (08-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),Sky (09-11-2011)

  5. #43
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Lạy Chúa, xin cho lời nguyện của chúng con được nằm trong sự quang phòng của Người.
    chẳng phải khi chúng con đang dâng lời cầu các Thiên thần đã mau mắn dâng lên tòa Chúa,
    Ngài lại chẳng vội vã ban ơn chăng? Ngài đã chẳng nói với chúng con rằng xin thì sẽ được.

    vậy này đây con viễn vững dạ kiên lòng cầu xin Chúa ơn bình an này được tuôn tràn nơi cháu và chị của con.
    Ngài đã tạo ra cháu bé và cứu sống cháu một lần, ơn Ngài ban đã được tỏ rạng, thì chúng con Vinh danh người vô cùng.
    Xin cho con luôn biết ca tụng người trước những ơn lành người ban cho con.

    Lạy MẸ, con chẳng đáng đứng trước mặt Chúa Con mà xưng tụng Ngài,
    Nhưng xin Mẹ dâng lời cảm tạ của con mọn lên tòa Chúa, thì Chúa không thể từ chối.
    Vậy xin Mẹ hãy chuyển cầu cho con.
    Amen.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phero_Hau (01-09-2012),Sky (09-11-2011)

  7. #44
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Lạy Chúa toàn năng, con tin Người không bao giờ đặt cho con thánh giá mà con không thể nào vác.
    Con tin, con có thể làm được mọi sự nếu tràn đầy ơn Chúa trên con,
    con không chu toàn được thánh ý Chúa trên gian trần này, do bởi con không cầu nguyện mà xin ơn Chúa phù giúp
    Lạy Chúa thì này đây chúng con xin phó thác cả tội lỗi và thân phận yếu đuối của chúng con nơi Ngài
    Xin Ngài gia ơn Thánh Thần, thánh hoa chúng con nên đẹp như lòng Chúa hằng mong.

    Nhờ lời chuyển cầu của Nữ vương rất thánh Mân côi, xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện cầu.
    Mẹ ơi, xin Mẹ tỏ vinh quang của Chúa cho chúng con, vì ban ơn là điều Chúa Mong muốn, chỉ cần chúng con kêu xin.
    Nguyện ơn Chúa lại tuôn đồ trên chúng con qua bàn tay ân ái của Mẹ.
    Xin Mẹ nhậm lời chúng con kêu xin.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  8. 4 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    halleluyah (09-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),Sky (09-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-11-2011)

  9. #45
    JosMaiQ's Avatar
    Trạng thái :   JosMaiQ đã thoát
    Tham gia : Nov 2011
    Bài gửi : 35
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Jos Mai Q
    Đến từ: Sa Châu
    Sở thích: YCB
    Nghề nghiệp: Passion
    Cảm ơn
    81
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 42 bài viết
    Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin che chở mọi kẻ thuộc về chúng con (là anh Tân cùng gia đình anh Tân với những lời nguyện của anh va gia đình anh.) Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước chúng con, gia đình chúng con (đặc biệt gia đình anh Tân), cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kể khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.
    Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin cầu cho chúng con.
    Lạy thánh Giuse, thánh Anphong cùng các thánh bổn mạng là quan thầy bầu chữa con, xin giúp con trong những lúc gian nan thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Amen.
    M A Y . T H E . P E A C E . O F . G O D . B E . W I T H . Y O U . A L W A Y S ! ! !
    Tôi Tớ Hèn Mọn Của Đức Kitô Cứu Thế

  10. 5 thành viên đã cảm ơn JosMaiQ vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (09-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),Sky (09-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-11-2011),tho ngoc (10-11-2011)

  11. #46
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Lặng người, chúng con tìm đến với Chúa, chỉ cậy nhờ vào Ngài, và chỉ có Ngài chúng con mới tìm được chốn bình an.
    Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường đời,
    Giữ gìn chúng con, lạy Chúa con ơi, cậy trông nơi Ngài mãi mãi,
    Hạnh phúc của chúng con, là tin thờ Chúa, tháng năm miệt mài, chẳng bao giờ ngơi.

    Xin Chúa ở cùng chúng con mãi mà phù giúp chúng con luôn,
    Vì chúng con mọn hèn mà Chúa thì uy quyền vô biên.
    Nguyện Ngài nhậm lời con kêu xin mà rủ lòng thương.
    Nào đâu Ngài lạnh lòng, bỏ chúng con trong lúc khẩn thiết van nài.

    Lạy Mẹ, dẫu chúng con tội lỗi chẳng đáng Chúa nhậm lời, nhưng Mẹ thì Tinh tuyền vẹn sạch,
    Lời Mẹ dâng, Chúa chê trách được chỗ nào, Vậy chúng con phó lời cầu xin này vào tay Mẹ.
    Xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con luôn mãi, và hằng ban ơn Chúa cho chúng con qua đôi tay lân ái Mẹ
    Vì đó là điều Mẹ hằng ước mong, Xin Mẹ nhậm lời chúng con kêu xin.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  12. 3 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    JosMaiQ (10-11-2011),Phero_Hau (01-09-2012),tho ngoc (10-11-2011)

  13. #47
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Một ngày lại sắp qua, một ngày ấy con hưởng không biết bao nhiêu là ơn phúc của Cha qua bàn tay lân ái Mẹ.
    Nhưng làm sao chúng con có thể hiểu nổi Cha yêu mến chúng con thế nào,
    Khi chúng con hằng tha thiết nguyện cầu mà Cha lại không ưng thuận,
    Há nào niềm tin của chúng con vào lòng thương xót cùa Cha vô ích, là chẳng đáng sự gì.
    Không, không thể nào như vậy được, nào Cha chẳng nói với chúng con Xin thì sẽ được.
    VẬy lần nữa, chúng con lại kêu cầu lòng thương xót của Cha, Hằng tha thiết mong Cha nhậm lời chúng con nguyện cầu.

    Lạy Mẹ là Nữ vương cầu bầu, xin cứu giúp chúng con, xin làm rạng tước hiệu cao sang của Mẹ.
    Xin Mẹ chuyển cầu và thông ban ơn Cha cho chúng con luôn mãi.
    Vì Mẹ là Mẹ chúng con. Amen.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  14. Thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phero_Hau (01-09-2012)

  15. #48
    Trạng thái :   bandonghanh đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 11
    Tên Thánh:
    Lucia
    Tên thật:
    đặng thị mỹ dung
    Đến từ: tân hương/ tphcm
    Sở thích: thơ và nhạc
    Nghề nghiệp: kế toán
    Cảm ơn
    89
    Được cảm ơn 79 lần
    trong 18 bài viết
    Chào bạn
    Bây giờ, chị và cháu của bạn thế nào rồi?
    Tôi nghĩ nếu bình thường thì giờ cháu cũng đã được mấy tháng tuổi rồi hén?
    cháu có khoẻ mạnh không? và chị của bạn nữa, tinh thần có tốt không?
    Cầu mong cả nhà bạn được bình an và khoẻ mạnh trong Chúa, cho dù có hoàn hảo hay khiếm khuyết thì đó cũng là Hồng Ân Chúa ban
    Chúc gia đình bạn vượt qua thử thách này.

    xin lỗi bạn, vì minh chưa đọc hết các tiêu đề trong diễn đàn.
    hy vọng anh chị của bạn đã vượt qua được nỗi đau mất con, vững tin vào tình yêu Chúa và
    can đảm làm lại từ đầu.
    đừng quá âu sầu.
    trong đau thương ta tìm đến Chúa và ta sẽ được Chúa ủi an.
    Thay đổi nội dung bởi: bandonghanh, 31-08-2012 lúc 01:02 PM

  16. 2 thành viên đã cảm ơn bandonghanh vì bài viết này:

    Phero_Hau (01-09-2012),Thánh Thư (31-08-2012)

  17. #49
    Trạng thái :   Honesty đã thoát
    Tham gia : Aug 2012
    Bài gửi : 57
    Tên Thánh:
    Therese
    Tên thật:
    Honesty
    Đến từ: HCMC
    Sở thích: Thánh Ca & TCS
    Nghề nghiệp: ***
    Cảm ơn
    3,488
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 149 bài viết
    Xin chân thành chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cùng Tân và gia đình. Xin hãy dâng hết cho Mẹ, cho Ngài.
    Thay đổi nội dung bởi: Honesty, 31-08-2012 lúc 11:15 PM

  18. 2 thành viên đã cảm ơn Honesty vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (01-09-2012),Phero_Hau (01-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/5 ĐầuĐầu ... 345

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình