Trạng thái :  
Tham gia : Sep 2011
Bài gửi : 280
Tên thật: Mart.TanNguyen
Đến từ: Long Hải
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
Nghề nghiệp: SV năm II
Cảm ơn 610
Được cảm ơn 1,398 lần
trong 310 bài viết
Lạy Mẹ, xin cho con có Mẹ, xin cho con có Chúa.
xin cho con luôn hướng về sự sống đời đời.
Vì con đây mang đầy tội lỗi,
nên càng xin Mẹ trao mọi ơn lành của Chúa mong cho linh hồn chúng con được bình an.
Lạy Chúa là Cha toàn năng, Cha thấu suốt mọi sự,
hoa huệ ngoài đồng, nay còn mai quẳng vào lò lửa, mà Cha còn mặc cho đẹp như vậy
huống gì, con được phúc làm con của Cha, Cha lại không đoái nhìn.
Vậy con cậy nhờ lời cầu bầu và nâng đỡ của Mẹ Maỉa, là nữ ái ưu tuyển của Cha.
con cậy tin Cha sẽ nhậm lời con kêu cầu.
con tạ ơn Cha bằng cuộc đời con.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen!
Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa