Trạng thái :  
Tham gia : Sep 2011
Bài gửi : 280
Tên thật: Mart.TanNguyen
Đến từ: Long Hải
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
Nghề nghiệp: SV năm II
Cảm ơn 610
Được cảm ơn 1,398 lần
trong 310 bài viết
Xin cho con hạnh phúc với những gì Chúa ban cho con hằng ngày, nhất là chính Chúa
lạy Chúa, có Ngài con còn thiếu chi. Nhưng xin cho con nhận ra Ngài nơi sâu thẳm tâm hồn con.
Xin đừng để con lìa xa Chúa con bao giờ. Amen!
Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp chúng con mà chuyển cầu, cùng ban mọi ơn thiêng của Con Người cho con.
xin Mẹ nhận lấy tất cả những gì là của con, nhất là tội lỗi, yếu đuối cơ hèn mà thương đến tiếng con kêu cầu.
Amen!
Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa