Xem tranh xong mà mình chỉ còn biết thốt lên : Oh my God! Thế này mà bảo là nghiệp dư ư?!
Hôm rồi mình có ra công viên, thấy người ta phải mất hàng giờ để ngồi làm mẫu cho hoạ sĩ vẽ. Xem tranh của chị Katherine xong mình bỗng nghĩ hẳn Chúa Giêsu và Mẹ sẽ vui lắm khi có người con suy ngắm ảnh của các Ngài thật lâu để cho ra những bức tranh đẹp như thế này, rồi còn đem tặng cho diễn đàn nữa. Vậy là bọn mình lời to : vừa được ngắm Tranh thánh vừa được xem kiệt tác của chị Katherine. Em thích nhất ánh mắt của Đức Mẹ trong bức tranh thứ hai. Cám ơn chị lần nữa ạ!
Chị Katherine này, giờ chị chưa vào đuợc trong này để tham gia Agape, nên khi nào rảnh chị cứ vẽ để dành nhé! Chắc chấn sẽ có dip Bắc Nam gặp nhau.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thân Tặng Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo.
- Chúc mừng Giáng Sinh cả nhà
- Chúc mừng sinh nhật Doan Quan
- Chúc mừng sinh nhật Binh an, Cecilia_Lix, pe_quay!
- Chúc mừng sinh nhật Sonlamkp
- Tìm nhau
- Chúc mừng sinh nhật Windy
- Chúc mừng sinh nhật 3T
- Chúc mừng tía Toản nhân kỉ niệm ngày thụ phong Linh Mục
- Xuân mới yêu thương