+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Thiên Chúa bất lực chăng ?

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Thiên Chúa bất lực chăng ?

    Ta ngó sang trái, ngó sang phải, quay quắt nhìn các hướng nhưng bóng dáng Thiên Chúa ở đâu ? Tất cả chỉ là vô hình, không một bóng chim tăm cá. Sự dữ tràn ngập và bủa vây thế giới nhưng Thiên Chúa : thánh thiện, nhân từ, quyền năng đang ở đâu ? Thật, chẳng thấy Thiên Chúa hiện diện, Người vắng bóng chăng ? Câu trả lời nằm ở điều ngược lại : Thiên Chúa không vắng bóng, chỉ là Người không trực tiếp hiện hữu thôi.

    Niềm tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách bởi những điều ác và đau khổ xung quanh cuộc sống của con người. Đôi khi có vẻ như Chúa vắng mặt và không thể ngăn chặn điều ác. Nhưng thật ra, Chúa Cha đã mặc khải sự toàn năng của Người 1 cách hết sức mầu nhiệm, đó là trong sự tự hạ mình xuống ngang với thân phận loài người và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, nhờ đó Người đã chiến thắng sự ác. Như vậy "Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người" (1 Cr 1,24-25)

    Chính trong sự Phục sinh và sự tôn vinh Chúa Kitô mà Chúa Cha đã "biểu dương nơi Đức Kitô, khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cà trong thế giới tương lai." (Eph 1, 20-22). Chỉ có đức tin mới có thể giúp ta trung thành bước theo những nẻo đường huyền nhiệm của Thiên Chúa toàn năng. Niềm tin này lấy làm vinh hạnh về những yếu đuối của mình, mong lôi kéo quyền năng của Chúa xuống trên mình. Mẹ Maria là 1 gương mẫu tuyệt hảo về niềm tin này, vì Mẹ đã tin rằng "đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được" (Lc 1,37) và Mẹ đã chúc tụng Chúa rằng "Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn" (Lc 1,49)

    Những yếu đuối đó chính là: những điều ác và đau khổ trong cuộc sống và của cả những người xung quanh. Chỉ có niềm tin mới giúp ta nhận ra được rằng đó những gì Chúa muốn dành cho ta, nhưng Chúa cũng luôn tôn trọng sự tự do của con người nên chính những lựa chọn của con người mới đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho họ. Chỉ khi ta biết cầu nguyện để lựa chọn sáng suốt nhất thì ta mới vượt qua được những yếu đuối đó vì khi đó quyền năng của Chúa bao trùm và đem lại hạnh phúc cho ta. Vậy có gì ta không tạ ơn Chúa vì những yếu đuối mà Chúa ban cho ta vì khi đó Chúa yêu thương ta cho ta những cơ hội để thủ thỉ nguyện xin với Cha yêu thương trên trời ?

    Đó là Mầu Nhiệm mà Chúa đã mặc khải cho để ta luôn tín thác vào Ngài, nhưng điều quan trọng là phải nhìn sao cho đúng về niềm tin này. Đừng quá nghĩ rằng Chúa đã nói : “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu an hem, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 29-30) mà từ đó phó mặc hoàn toàn cho Chúa, nhưng có nghĩa là luôn luôn tín thác mọi sự trong Ngài và cũng chung tay cộng tác vào công trình của Người.

    Đó là ơn thiêng Chúa đã ban cho ta khi Đức Giêsu tự hạ xuống mặc lấy thân phận loài người, cho chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, nên ta có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Bởi vì khi suy nghĩ rằng “mọi việc Chúa lo” mà không cộng tác cùng Người bạn sẽ dễ bị “ru ngủ” mà không “tỉnh thức” để cầu nguyện nữa. Nhớ về dụ ngôn “mười cô trinh nữ” trong đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Chính vì quá tin tưởng chàng rể sẽ đến và chắc chắn đón mình nên 5 cô này ngủ quên không tỉnh thức để chờ đợi.

    Mầu nhiệm này cũng vậy nhìn bên ngoài có vẻ như Chúa thờ ơ trước những yếu đuối của loài người nhưng Chúa luôn quan phòng, Người sẽ luôn ở cùng ta, nhưng ta phải luôn “khôn ngoan” để chờ đón Người. Để từ đó bạn hãy chung tay chống lại những cái ác và những cám dỗ ở đời này mà từ đó tuân giữ lời tuyên hứa khi ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội : mến Chúa , yêu người, từ bỏ ma quỷ và những cám dỗ của nó đồng thời lánh xa tội lỗi.

    Vậy mới thấy Trời Đất đã gặp nhau nơi Bethlehem khi : Thiên Chúa làm người để con người được làm Thiên Chúa. Con người từ thấp hèn đã được mời gọi nên cao trọng đến thế nhưng vẫn còn từ chối để Thiên Chúa hiện hữu và làm chủ tâm hồn mình, từ đó mang Thiên Chúa đến trong mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Hãy thôi thắc mắc và tìm kiếm Thiên Chúa xem Người có bất lực hay không vì : tầm nhìn của con người về Nước Thiên Chúa thì RẤT hạn chế. Bất luận có mong muốn điều gì khác đến đâu, con người cũng chỉ thấy những mảnh rời của một điều bí ẩn mà chẳng tài nào ráp nối chúng cho khớp với nhau. Đang khi đi lại trên cõi đời này và hít thở bầu không khí này, ta hẳn sẽ không bao giờ nhận ra mục đích những khó khăn của mình. Thế nhưng, ta phải theo sát Đấng đang dẫn dắt ta và hết lòng xả thân cho từng công việc được giao phó, phải tin cậy vào kế hoạch của Thiên Chúa.

    Ngày nào đó, khi nhìn cuộc đời mình trãi lộ ra và thấy tường tận công dụng của từng bàn tay trợ giúp, từng lời khuyên bảo và thậm chí từng nụ cười mà ta đã chia sẽ trong những cuộc thử thách của mình. Cuộc sống có ý nghĩa và mục đích to lớn - cái ý nghĩa và mục đích thật sự mà ta sẽ hân hoan chứng kiến khi được nhìn lại từ góc độ đời đời. Hãy hân hoan phó thác mọi sự trong tay Chúa và cũng thật "thụ động" để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng ta làm công cụ "hành động" của Người. Thiên Chúa không bất lực khi bạn biết đưa bàn tay cho Ngài. Bởi con người không thể thực sự "hành động" khi Thiên Chúa không sử dụng ta !


    Dom.NTP, Hạt Cải thân yêu, 2009

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 22-04-2014 lúc 11:23 PM


  2. 14 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-10-2011),Duy Nguyen (23-04-2014),G7 (22-04-2014),Honesty (22-04-2014),JB. Sĩ Trọng (22-04-2014),Lan Anh (05-10-2011),lovegod1903 (05-10-2011),Mai Cồ (05-10-2011),Quang Minh (29-05-2014),Saigonese (22-04-2014),Sky (05-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (05-10-2011),terexa_tinyeu (05-10-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    mộc, nghiệm ... Khá hay! thanks Jade.

    P/s : P/s này cho đủ 30 kí tự :D

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chương trình từ thiện thăm trung tâm Thiên Phước 6/5/2012
    By quan.nm1440 in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 11:05 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-11-2011, 04:43 AM
  3. Phải chăng Tình Yêu?
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 21-11-2011, 01:05 AM
  4. Viết về em, ngày quốc tế Thiếu Nhi !
    By migoi_sg in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 02-06-2011, 09:19 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 12-12-2010, 06:50 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình