Bước vào phòng mổ, ai cũng lo sợ và chỉ biết cầu xin lên Chúa thôi Chúa ơi! XIn Chúa ban cho ca mổ được thành công, anh của Ếch con sớm bình phục để trở về với Gia đình và còn Tham dự Thánh Lễ mỗi tuần với Chúa nữa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời.
Bước vào phòng mổ, ai cũng lo sợ và chỉ biết cầu xin lên Chúa thôi Chúa ơi! XIn Chúa ban cho ca mổ được thành công, anh của Ếch con sớm bình phục để trở về với Gia đình và còn Tham dự Thánh Lễ mỗi tuần với Chúa nữa. Xin Chúa đoái thương nhậm lời.
Mart.TanNguyen (10-10-2011),Tâm Nhiên (07-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-10-2011),tho ngoc (07-10-2011)