Vào thứ 6 này, anh của em sẽ bước vào phòng mổ.Vậy em xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện với anh của em và gia đình cho anh sớm bình phục, để trở về với cuộc sống thường nhật.
Xin Chúa ở bên che chở và giữ gìn anh! Amen.
Em xin chân thành cảm ơn cả nhà!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita!
- Xin cầu nguyện cho Ông của Thương Thư.
- Lễ giỗ 100 ngày cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Việt đi Lisieux
- Xin lời cầu ngyện cho linh hồn mới qua đời
- Xin cầu nguyện cho Cháu cùng gia đình của Terexa Bé nhỏ
- Cầu nguyện cho các nạn nhân tại Giáo Xứ Ngọc Lâm (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)
- cầu nguyện cho mình
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Bích
- Xin ACE cầu nguyện cho một bác sĩ bạn