+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Gửi nhóc của chị

  1. #1
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết

    Gửi nhóc của chị

    Nhóc của chị ah,mấy hôm nay chị cảm thấy lo lắng cho nhóc rất nhiều.Nhóc bắt đầu thay đổi tâm sinh lý của mình rồi.Mới ngày nào nhóc còn là một con bé hay hờn giận vu vơ nhưng nay thì nhóc đã lớn thiệt rồi.Nhóc đã biết rung động, biết hờn, biết trách móc mọi thứ.Nhưng chính lúc này chị lại càng cảm thấy lo cho nhóc nhiều hơn.Vì tính của nhóc rất nang tàn và không ai hiểu nổi nhóc đang muốn gì cả?Mà nhóc chỉ biết làm những điều mình thích cho dù chị có ngăn cản em như thế nào vì biết điều đó là sai.Thời gian trôi qua một cách thật nhanh chóng, nhớ lại hồi nào chị em mình vẫn thường hay chơi đồ hang chung với nhau, hái những lá mít để làm tiền bán đồ chơi……..đến nỗi mà những đứa hang xóm cũng đã phải ganh tỵ với chị em mình biết chừng nào.Bây giờ nhóc đã lớn rồi, ở cái tuổi 16 thật là đẹp biết bao nhưng cũng đầy những nguy hiểm xung quanh nhóc đó nhóc ah.Khi nhóc làm gì sai chị thường hay la nhóc và làm nhóc buồn và nhóc hay mét mẹ để mẹ la chị,huhu.Chị rất buồn nhóc vì nhóc đã không hiểu và thông cảm cho chị.Nhiều khi chị và nhóc cãi nhau vì một chuyện nhỏ nào đó thế là nhóc lại khóc và nói là ba lúc nào cũng chỉ cưng con gái lớn của ba thôi.Hi.Lúc đó chị đang rất buồn về nhóc nhưng chị vẫn phải cười trong long là con bé này lại gen tỵ rồi.Ôi những kỉ niệm này tuy không được vui lắm nhưng trong suốt 19 năm qua nó đã đồng hành cùng với chị em mình.Bây giờ chị đã không còn thường xuyên bên cạnh nhóc được nữa nhóc ah, nên chị cảm thấy rất lo lắng cho nhóc vì xã hội ngày nay nhiều cạm bẫy , chông gai quá ,nhất là khi nhóc là một người có sở thích là hay chat nên chị lại càng sợ rằng nhóc sẽ không vượt qua được.Ngày xưa khi còn là một em bé nhóc hay dựa dẫm vào mẹ để nhõng nhẽo nhưng bây giờ thì mẹ của mình đã già rồi vì mẹ và ba đã lo cho hai chị em mình quá nhiều rồi.Nên nhóc hãy cố gắng làm mọi việc bằng chính đôi tay của mình nha nhóc của chị.Chị sẽ siêng năng cầu nguyện cho ba mẹ của mình và nhóc nữa để gia đình mình có thể giữ được những sự vui vẻ và hạnh phúc mà không có gì có thể sánh được.Nhóc và chị hãy cố gắng cùng nhau vượt qua nhé.Yêu ba mẹ và nhóc nhiều lắm!^^
    Thân!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  2. 10 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-10-2011),allihavetogive (08-10-2011),echcon1690 (10-10-2011),halleluyah (15-10-2011),Pham Du (15-10-2011),phuc_vanda (15-10-2011),Sky (10-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-10-2011),terexa_tinyeu (15-10-2011),tho ngoc (10-10-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   boy_cô_đơn đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    phạm trọng Tuyến
    Đến từ: GX nguongnhan_nguongnhan.com
    Sở thích: đá banh
    Nghề nghiệp: ?????????????????????????????????
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn 51 lần
    trong 8 bài viết
    bài này xem rùi viết đi viết lại ko bĩết là viết nhiều như thế ko biết có ai đọc ko nũa

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình