Tháng 9. Giống được 60% toàn những cái thói xấu xa nhất trong tất cả mí cái đó, hihi.
Vui quá cám ơn cô Lan Anh.
Tháng 9. Giống được 60% toàn những cái thói xấu xa nhất trong tất cả mí cái đó, hihi.
Vui quá cám ơn cô Lan Anh.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
3T_thanhtuyen (31-10-2011),Lan Anh (15-10-2011),Người Mua Diêm (14-10-2011),Phù thủy nhỏ (31-05-2013),Teresa Nhỏ Bé (15-10-2011)