+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Bao nhiêu tiền một kg thai nhi

Hybrid View

  1. #1
    gktruong267's Avatar
    Trạng thái :   gktruong267 đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Gioakim Nguyễn Minh Trương
    Đến từ: Gx Nhất Đông, Điền Hương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
    Sở thích: thư pháp
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 11 lần
    trong 3 bài viết

    Thảm trạng phá thai! Cần lời cầu nguyện của bạn!

    Sự sống chúng ta là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa tặng ban cho con người, hơn thế nữa Người còn cho ta được đồng hình đồng dạng với Người. Sự sống của ta xuất phát từ Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Vì vậy sự sống rất cao quý và vô giá.

    Không có gì gần gũi với chúng ta cho bằng sự sống của chính mình, và khi xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Tôn trọng sự sống là khởi nguồn của mọi tôn trọng các quyền căn bản của con người. Cho nên, tội giết người là một trong những tội trọng, vì nó chống lại chính Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền sinh tử.
    Khi nghe hai cụm từ “phá thai” và “giết người” thì nhiều người trong chúng ta đều nghĩ là khác nhau cả về mức độ lẩn hình thức, tức là giết người là vi phạm pháp luật và bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn phá thai thì không. Nhưng thực ra dưới gốc độ luân lý và nhân bản thì chúng chỉ là một, vì cả hai hành vi trên đều làm chết người ngoài ý muốn của nạn nhân. Người nạo phá thai và người cộng tác vào quá trình ấy một cách gián tiếp hay trực tiếp đều mang tội giết người và đồng lõa giết người. Vì nó lấy đi chính sự sống của một con người, và còn nặng nề hơn khi con người này không có khả năng tự vệ.

    Một “thành tích” mà khi nghe khiến người ta phải rùng mình là liên tiếp trong những năm gần đây Việt Nam luôn “được” xếp vào nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, lại càng đau buồn hơn khi trong số đó có đến trên dưới 20% ở tuổi vị thành niên. Biểu hiện của những con số trên là các trung tâm phá thai ngày một nhiều hơn, công khai hơn, người đi nạo phá thai phải chen chúc, phải xếp hàng ngồi đợi. Và trong số những người phá thai có nhiều trường hợp ở tuổi vị thành niên, cái tuổi mà đáng ra họ đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
    Nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa trên của giới trẻ tất nhiên xuất phát từ tình yêu, và tình yêu ở đây là thứ tình yêu mù quáng, tình yêu không có định hướng. Đã là tình yêu thì phải hướng đến hôn nhân, và sau hôn nhân mới tính đến chuyện duy trì nòi giống. Chúng ta không thể đảo ngược thứ tự trên, vì khi đảo ngược thì mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tiêu cực, và tội ác phá thai là một ví dụ.

    Có nhiều bạn trẻ không ý thức được rằng giọt máu mà họ đang mang chính là một sự sống, một con người. Bởi vậy nhiều bạn trẻ đã tìm đến các trung tâm phá thai để “giải quyết” như là một cách trị bệnh thông thường.
    Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ luôn ý thức được rằng phá thai là một tội ác, nhưng chỉ vì một chút sai lầm để rồi phải mang thai, họ đang đứng trước hai sự lựa chọn giữa “giữ” và “phá”, sự lựa chọn này thật nghiệt ngã. Thực trạng thì nhiều bạn trẻ đã phải nhắm mắt để hủy đi chính giọt máu của mình chỉ vì sợ sự xa lánh của cộng đồng, đặc biệt là họ lo cho tương lai còn dài của mình sau này.

    Dẫu biết được phá thai là một hành vi vô nhân đạo, nhưng liệu có nên đưa chương trình giáo dục giới tính vào trong trường học, có nên xóa bỏ chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình, có nên nghiêm cấm phá thai,…? Những câu hỏi đó chúng ta còn phải đợi câu trả lời của các nhà hữu trách.

    Trong khi xã hội chưa có được biện pháp cứng rắn, chúng ta không thể ngồi đợi để rồi hàng ngày có biết bao thai nhi phải chết bởi chính bàn tay của người cha, người mẹ của mình. Mỗi một chúng ta hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi “chúng ta phải có hành động gì để nhằm giảm thiểu, tiến đến chấm dứt thảm trạng trên”.

    Xin mọi người khi đọc bài viết này, hãy cùng tôi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa chí tôn là Đấng Tạo Hóa và làm chủ mọi loài, xin người đoái thương đến những người mang thai lầm lỡ, cho họ nhận ra được đó là mầm móng của cả một sự sống, cho họ tìm thấy một niềm vui trong Chúa, niềm vui được công tác với Người trong công trình sáng tạo. Xin cho chúng con biết tha thứ, đón nhận và giúp đở những số phận này.

    Chúng ta phải tự cảm thấy mình là người hạnh phúc để rồi thưa lên cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài đã cho con một hồng phúc vì được sống, được làm người và làm con Chúa!

    Lạy Chúa, xin Ngài yêu thương, chúc phúc và đón nhận các thai nhi xấu số vào Thiên Quốc của Ngài. Xin Chúa đánh thức mỗi người trong chúng con lòng tôn trọng sự sống con người, đặc biệt là phải biết tôn trọng sự sống của các thai nhi, cho chúng con nhận biệt được đó là cả một công trình kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: gktruong267, 15-10-2011 lúc 09:02 PM

  2. 6 thành viên đã cảm ơn gktruong267 vì bài viết này:

    boy_cô_đơn (15-10-2011),Mai Tín (24-04-2012),Mart.TanNguyen (15-10-2011),phuc_vanda (15-10-2011),rose_knight (16-10-2011),thuynguyen_gk (30-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chung tay góp phần đẩy lùi nạn phá thai.
    By Dã Tràng in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 22-02-2012, 07:03 AM
  2. Một chút suy tư về phá thai
    By Tiểu_Socrate in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 22-10-2011, 06:19 AM
  3. Thai nhi...!!!
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-12-2010, 04:20 PM
  4. Thai nhi...nào có tội gì???
    By halleluyah in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-12-2010, 12:06 AM
  5. Tháng 10 - KINH MÂN CÔI
    By migoi_sg in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 30-09-2010, 11:09 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình