Em xin chia buồn cùng chị Thụy Vũ và tang quyến.Em sẽ hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Bác gái Lucia sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
Em xin chia buồn cùng chị Thụy Vũ và tang quyến.Em sẽ hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Bác gái Lucia sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"
TT xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Lucia, xin dâng linh hồn bác trong tay Người và cũng xin Người nâng đỡ gia đình chị Thuỵ Vũ lúc khó khăn, đau buồn này.
ONE WAY - JESUS!!!
Hôm qua Bố Việt có nói : Một người sinh vào trần gian, một người sinh vào thiên đàng
Em xin hiệp ý cầu nguyện cho Bác chị Thuyvu.
Đồng thời cũng muốn nói : Chúc mừng sinh nhật chị!
Can đảm lên chị!
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)
Sky (18-10-2011),smiles (18-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-10-2011),thuyvu (20-10-2011)
Xin hợp với mọi người chia buồn với TV và tang quyến...sẽ dâng lễ cầu nguyện cho LH Lucia được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
"Our lives begin to endthe day we become silent...about things that matter."
Sky (18-10-2011),smiles (18-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-10-2011),thuyvu (20-10-2011)
Lời đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến Cha Việt và các bạn trong GTCG đã đến chia buồn và cầu nguyện cho Linh Hồn Lucia Bác của mình. Xin cảm ơn rất nhiều.
Xin cảm ơn Cha Paolo Toản và dì San San đã gửi lời chia buồn đến mình và gia đình.
Cảm ơn tấm thiệp xinh xắn , dễ thương với những dòng chữ chứa đầy những yêu thương gửi đến mình nhân dịp Sinh Nhật nhé!
Trong lúc tang gia bối rối có thể mình chưa tiếp Cha và các bạn cách chu đáo mong Cha và mọi người bỏ qua giúp mình nhé.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho các cha, dì và các bạn trong GTCG.Xin cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã dành cho mình.Xin tạ ơn Chúa và Mẹ!
" Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "
Mai Cồ (20-10-2011)