đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ .
các bạn ơi có khi nào các bạn đã thấy mẹ buồn đến nỗi mẹ phải khóc chưa????????
thật sự với con mắt xác thịt thì sẽ không bao giờ thấy được, nhưng mỏi người cũng có thể cảm nhận được qua những việc xấu mình làm ,khi mình phạm tội thì chắc chắn mẹ sẽ buồn ,nếu mình không sữa mà cứ phạm tội thì ....... các bạn cũng biết đó nếu giả sử các bạn có một người em trong gia đình qua nhiều lần em nó xúc phạm và đối xử không tốt với mình thì chắc rằng các bạn buồng lắm phải không ,trong trường hợp này các bạn sẻ làm gì với người em của mình ,đánh đập chửi mắng hay không xem nó là em mình nữa ,hay là cứ mặc ai nấy sống nếu như thế thì ích kỉ quá đúng không .nếu như thế thì sao mẹ không buồn khi con người phạm tội ,và mình chắc rằng mẹ sẽ không hành động như chúng ta không chửi mắng không đánh đập nếu vậy thì các bạn nghĩ mẹ sẽ làm gì khi những người con yêu quý của mẹ phạm tội, nay là tháng mân côi rồi vậy thì mình và mọi người cùng lần chuỗi xin lỗi mẹ nhaCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin Lời Nguyện cho nạn nhân của cơn bão số 1
- Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Catarina
- Xin cầu nguyện cho Ông Cố của Thầy Francis Duy
- KTCN GX Cho Quan Share Slide Ca ngợi Chúa
- Cầu cho một người ngoại giáo
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria, bà của anh Dark
- Xin cầu nguyện cho Bông Hoa Nhỏ lúc này !
- Xin cầu nguyện cho hatmambala
- Xin hiệp lời nguyện.
- Xin cầu nguyện cho một người chị bị ung thư