Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Cảm nghiệm Agape

Threaded View

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    Cảm nghiệm Agape

    Agape đã qua rồi nhưng vẫn để lại trong mình thật nhiều cảm xúc và nhiều kỷ niệm thật đẹp,một dấu ấn mãi mãi không bao giờ phai đối với mình,có lẽ đây là kỳ agape khá ấn tượng nhất đối với mình.

    Cám ơn Cha Linh Hướng Giuse Tuấn Việt,Cha đã đến dâng thánh lễ tạ ơn,bài giảng chia sẻ của Cha về tin mừng chúa nhật 29 thường niên,một phần nào đó đã đánh động tâm hồn con nhiều.Cha có nói là của xê-da-rê trả về cho xê-da-rê của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa,việc nào ra việc ấy,con chợt nghĩ rằng bỏ quên quá khứ sống giây phút hiện tại cho thật tốt và chưa nghĩ đến tới tương lai.
    Và mình cám ơn những chia sẻ thao thức của tất cả bạn,có lẽ phần chia sẻ làm cho mình cảm động nhất là bạn Vy,và chị hạt bụi bé con.Có những lúc vì mải mê công việc lu bu mà mình đã quên dành thời gian đến với Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ.Bây giờ cũng là thời gian cho mình làm lại từ đầu.
    Cho Mình đổi tên Agape Thao Thức thành Agape lặn lội,lôi ngược dòng sông
    các bạn có biết sao mình lại gọi như vậy không,vì sau khi ra về mình còn ở lại ham vui chụp hình với Cha Linh Hướng cùng hai chị Tâm Nhiên và Chị Hạt Bụi Bé Con,Mình sơ ý để quên túi đồ của Cha Linh Hướng nhờ mình giữ,khi về cùng chị Tâm Nhiên ngay khúc Trần Huy Liệu,Phú Nhuận nhận được điện thoại từ sky gọi báo và Cha nữa,ui mình chợt nhớ ra cái túi đồ của Cha,ngay tức khắc mình và chị Tâm Nhiên quay ngược lại,tăng tốc độ chạy thật nhanh về fatima,Mình lúc đó lo lắng hết sức không biết làm gì, Chị Tâm Nhiên bảo em lần chuỗi đi,chị thì chạy xe,còn mình cứ lần chuỗi kính mừng Maria đầy ơn phúc---- Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,và mình cầu nguyện xin Mẹ ra tay trợ giúp con,ui tới nơi mình và chị Tâm Nhiên gửi xe Chị Tâm Nhiên bảo em vào trước đi,Mình chạy vào lúc đó là đang giờ lễ mình cố chen chân chui vào để lấy,ra chổ tượng Mẹ thì không thấy,lúc này càng hoảng hốt hơn nữa,Mình bình tĩnh lại đánh liều chạy vào hỏi souer và Thầy,may quá tạ ơn Chúa souer và Thầy giữ cái túi đồ,mình xin nhận lại để gửi cho Cha ,mình lại chạy ra ngoài gọi báo cho Chị Tâm Nhiền mình nói chị ơi em thấy rồi em kiểm tra đầy đủ,Chị ra ngoài trên đường về còn nói em nhận được nhiều ơn đó lắm nha Pé Trang,mình cười em vui và mừng hết sức chị ạ,chị Tâm Nhiên nói vui chị mua chuỗi này để tặng em để em cầu nguyện cho chị đó,ai ngờ em áp dụng luôn em có niềm tin lắm,mình cảm tạ và biết ơn Mẹ ra tay trợ giúp,lại chạy ngược về Phú Nhuận gửi cho Cha,một phen hú vía lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hihi


    Cám ơn kỳ agape 12 rất nhiều và nhiều lắm.Mình kết thúc vài dòng cảm nghiệm này của mình bằng lời bài hát chủ đề của diễn đàn,bài ca rất hay và ý nghĩa đối với mình,mình muốn hát vang lên lời bài ca ấy


    VÀO ĐỜI
    Tiến bước vào đời con mang theo tình yêu Thiên Chúa
    Tiến bước vào đời con mang theo tình yêu tha nhân
    Mình là anh em một nhà của Cha trên trời
    Mình là anh em của Mẹ, Mẹ Chúa tình thương.
    ...
    Tiến bước vào đời con mang theo buồn vui nhân thế
    Tiến bước vào đời xin hăng say xoa dịu thương đau
    Giới Trẻ Công Giáo một lòng dấn thân phục vụ
    Vì lợi ích chung hợp lòng điểm tô cho đời.

    Này anh em hỡi! Hãy mở rộng cánh tay
    Nối lại vòng tay, dắt nhau cùng đi, đến khắp mọi nơi, ngợi ca Thiên Chúa.
    Này anh em hỡi! Hãy mở rộng trái tim
    Đón Chúa tình thương,
    dấn thân để yêu, sớt chia buồn vui, xóa tan khổ đau, dựng xây Nước Trời.

    Thiên đường là đâu? Thiên đường là đâu?
    Thiên đường là đây! Trong trái tim mình...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 18-10-2011 lúc 10:21 AM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-10-2011),allihavetogive (18-10-2011),Cecilia Ljx (18-10-2011),Doan Quan (18-10-2011),echcon1690 (18-10-2011),halleluyah (18-10-2011),JB. Sĩ Trọng (18-10-2011),Mai Cồ (18-10-2011),Người Mua Diêm (18-10-2011),Pham Du (18-10-2011),phuc_vanda (18-10-2011),rose_knight (18-10-2011),smiles (18-10-2011),Táo ttnbjch (09-05-2013),Teresa Nhỏ Bé (18-10-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Viết cho em: Số phận nghiệt ngã
    By Hạt Mầm in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-06-2012, 09:08 AM
  2. Một chút cảm nghiệm
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-02-2012, 09:09 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-11-2011, 02:44 PM
  4. Bài cảm nghiệm Cho con vững tin
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-11-2011, 04:41 PM
  5. Ai tội nghiệp ai?
    By Huong Giang in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-08-2011, 10:39 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình