Hì hì hì! Con cũng..."THAO THỨC", là thao thức có được một ngày...cho dẫu chống gậy cũng muốn một lần tham dự AGAPE. Để được nhìn hai cha phá kỷ lục "CÙNG ĐỒNG TẾ" trong thánh lễ. Cầu mà có được, và ước mà có thấy không cha? Cha nhớ cầu nguyện thật nhiều...bao luôn phần của con cha nhé!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [Nhật ký] Agape 11 : Hoa hồng!
- [Nhật Ký] Agape 18: Tin Yêu
- [ Nhật ký ] AGAPE 6
- [Nhật ký] Agape 31: Mừng sinh nhật Agape 2 tuổi
- [Nhật ký] AGAPE 23: NHƯ HẠT CAFE
- [Nhật ký] Agape 36: Theo Chân Mẹ.
- [Nhật ký] Agape 30: Tĩnh tâm Mùa Chay - Con Nay Trở Về
- Nhật ký Agape10: Sự hoàn thiện
- [Nhật Ký] Agape 24: Tour một vòng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
- Nhật kí AGAPE 39: Cho Đời Thêm Nắng Ấm



Trả Lời Với Trích Dẫn
