+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: 613 chỉ còn 2

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    613 chỉ còn 2

    Chúng ta cần phải cám ơn bọn Pharisêu và người luật sỹ vì đã nêu lên Chúa Giêsu một câu hỏi liên quan đến giới răn trọng nhất. Họ đã làm một việc hữu ích cho chúng ta. Nhờ họ chúng ta được một câu trả lời thật rõ ràng. Qua câu trả lời, Chúa Giêsu nói với chúng ta là những ai yêu mến Thiên Chúa và tha nhân thì làm trọn nhiệm vụ đối với Thiên Chúa. Thật là cám ơn bọn Pharisêu và Chúa Giêsu, vì nếu không có thế thì chúng ta vẫn còn phải cố gắng giữ 613 khoản luật của người Do-thái. Chúa Giêsu đã tóm 613 khoản luật đó xuống còn vỏn vẹn có 2: MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI.

    Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn vô cùng, Ngài có mọi sự. Nhưng, vì muốn chia sẻ với chúng ta Nước Thiên Đàng nên Ngài đã dựng nên chúng ta và ban cho mọi phương thế để đạt được vinh phúc đó. Vì thế, việc Ngài đòi hỏi chúng ta yêu mến một đại ân nhân như Ngài hết lòng, hết sức, hết linh hồn, và hết trí khôn không phải là một việc quá đáng; vì đối với những người biết suy nghĩ thì việc đó là phải lẽ. Tuy vậy, trong cuộc sống còn có rất nhiều người không nhận ra được bổn phận đó. Nói đến đây, chúng ta cũng phải tự đấm ngực ăn năn vì cũng rất nhiều lần đã không để ý đến bổn phận của mình đối với Thiên Chúa.

    Nếu thật mà xét thì thiết nghĩ, không một ai đáng được gọi là Kitô hữu nếu bao lâu còn sống như một người thiếu suy nghĩ và vô ơn với Thiên Chúa. Chúng ta may mắn hơn dân Israen xưa. Thời xưa họ chỉ có "giới luật và các tiên tri" để làm bằng chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Nhưng, ngày nay, chúng ta có thêm một bằng chứng cụ thể hơn đó là Giêsu đã nhập thế làm người ở giữa chúng ta. Và nhờ hồng ân chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta được gọi Thiên Chúa Abba, "Lạy Cha," nghĩa là chúng ta được trở nên con Thiên Chúa.

    Việc chúng ta đối sự vô ơn với Thiên Chúa qua việc không yêu mến Ngài cho xứng thì cũng đôi khi, nhưng điều chúng ta hay thiếu sót, cần để ý đó là việc yêu mến tha nhân với một tình yêu chân thật. Xin nhắc lại, Chúa Giêsu nhấn mạnh là giới răn yêu mến tha nhân CŨNG quan trọng như giới răn thứ nhất. MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI cả hai đều quan trọng như nhau. Yêu tha nhân là một khía cạnh quan trọng trong việc thi hành bổn phận với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không yêu thương tha nhân thì cũng chẳng yêu mến Chúa bởi vì không chấp nhận bổn phận thánh thiện này. Bao lâu ta không đón nhận tha nhân là anh chi em của ta thì ta cũng không đón nhận Thiên Chúa là Cha chúng ta và không yêu mến Ngài. Yêu thương tha nhân là kết quả của việc yêu mến Thiên Chúa. Hơn nữa, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói giối" (1 Gn 4:20).

    Hôm nay mỗi người chúng ta hãy nghiêm chỉnh hỏi chính mình: "Tôi đã đón nhận giới răn bác ai với thái độ nào và đã trung thành thi hành giới răn đó như thế nào?"

    Nhìn vào thực tế, phải nhận rằng nhiều người trong chúng ta không có đủ khả năng để giúp tha nhân trong lãnh vực vật chất như nơi ăn chốn ngủ. Chúng ta nghèo nhưng không ai trong chúng ta nghèo đến nỗi không có thể nói một lời hỏi thăm, an ủi, và nâng đỡ với những người đang trong cảnh thiếu thốn và khổ đau.

    Nếu quan sát, chúng ta sẽ thay những người yêu thương tha nhân cách thực tế nhất là những người nghèo. Họ biết hy sinh thời giờ, sức lực, và của cải theo tỉ lệ họ có. Tại sao? Vì chính họ đã trải qua hoàn cảnh đó, họ biết tha nhân đang phải đau khổ như thế nào. Những người giầu có khó giúp đỡ là vì họ chưa cảm nghiệm được sự đói khát như thế nào. Bằng chứng cụ thể nhất là trong những thiên tai như bão lụt, động đất v.v... Những người tra tay cứu giúp trức tiếp là những người thuộc những hội từ thiện và những người tình nguyện hy sinh thời giờ để cứu giúp những nạn nhân. Còn những người giầu có và quyền thế, những nhà chính trị thì thường đứng bên ngoài...

    Những giúp đỡ về tinh thần hay vật chất cho tha nhân nếu làm với tình bác ái thật sự là làm cho chính Chúa vậy; và những gì làm cho Chúa thì đáng được thưởng. Chính Chúa đã phán trong ngày phán xét chung, "Những gì con làm cho người anh em hèn mọn nhất của ta là con làm cho chính ta vậy" (x. Mt 25:40)

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 16 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-10-2011),allihavetogive (23-10-2011),An Vi (12-10-2012),boy_cô_đơn (23-10-2011),Clara (25-10-2011),Doan Quan (23-10-2011),Hạt Mầm (23-10-2011),JB. Sĩ Trọng (25-10-2011),Mai Cồ (25-10-2011),Người Mua Diêm (23-10-2011),Pham Du (25-10-2011),Sky (23-10-2011),smiles (25-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-10-2011),thuyvu (25-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình