+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lắng nghe tiếng Chúa

  1. #1
    Companion
    Trạng thái :   TeresaBT đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Teresa Bích Thủy
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 77 lần
    trong 6 bài viết

    Lắng nghe tiếng Chúa

    Các bạn trẻ thân mến!

    Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật tuần rồi ở Trung tâm Fatima Bình Triệu, cha linh hướng có đặt một câu hỏi: "chúng ta lắng nghe tiếng Chúa qua đâu?". Chị đã suy tư một chút và trong đầu loé lên vài ý tưởng để trả lời cho câu hỏi này. Bây giờ chị chia sẻ lại với các em nha!

    Chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa qua Lời của Ngài, qua các Giáo huấn của Giáo hội, qua các vị chủ chăn, qua tiếng lương tâm mà Chúa nói với mỗi người chúng ta và qua các dấu chỉ của thời đại...
    Chúng ta đang sống trong thời đại của khoa học và kỹ thuật, của Internet và văn minh nhưng nền văn minh đó lại có nguy cơ là nền văn minh của sự chết khi mà nạn phá thai đã lên mức báo động, tình trạng nghiện ma tuỳ, mãi dâm đã đẩy bệnh Aids tới lúc trở nên "đại dịch". Thế nên Giáo hội đã lên tiếng kêu gọi chúng ta hãy xây dựng nền văn minh của tình thương, nền văn minh của sự sống.

    Tuần rồi, báo chí và Internet đưa tin bé Duyệt Duyệt ở Phật Sơn-Trung Quốc bị xe cán 2 lần nhưng người đi đường vẫn thờ ơ, dửng dưng trong khi chỉ có bà Trần Hiền Muội quan tâm, đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.
    Tin này đã làm cộng đồng mạng phẫn nộ nhưng cũng là lời cảnh báo cho chúng ta khi đứng trước nỗi đau của tha nhân mà vẫn dửng dưng, thờ ơ...

    Câu chuyện trên giúp chị nhớ lại câu chuyện Mẹ Têresa Calcutta, trong lần đến thăm một cụ già neo đơn, Mẹ thấy một cây đèn ở góc nhà đã bám đầy bụi và cũ kỹ nên mới hỏi cụ: "Sao cụ không thắp sáng cây đèn này?". Cụ già trả lời rằng "Có ai đến thăm tôi đâu mà tôi phải đốt đèn?". Và Mẹ đã mạnh dạn đề nghị với cụ: "Thế thì từ nay chị em chúng con đến thăm cụ mỗi ngày thì cụ sẽ thắp ngọn đèn này nha!". Cụ già liền gật đầu đồng ý.

    Các bạn trẻ thân mến,
    Chúa Nhật Truyền giáo hôm nay nhắc nhở chị và các em hãy thắp lên cây đèn đức tin của mỗi người chúng ta và thắp lên cây đèn yêu thương nơi mỗi người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời.
    Truyền giáo là bổn phận của mọi Kitô hữu. "Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn là thầy dạy", thế nên nếu cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống của tình yêu thương thì ở đó sẽ có nhiều người nhận biết Thiên Chúa vì "Thiên Chúa là Tình yêu" và "Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy"
    Lời Chúa trong ngày Truyền giáo hôm nay cũng nhắc nhờ chúng ta "phải yêu thương tha nhân như chính mình" (Mt 22,34-40).

    Mến chúc các bạn một tuần sống chan hoà tình yêu thương và lan toả tình yêu đó đến cho mọi người.
    Chị Têrêsa bé mọn.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn TeresaBT vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-10-2011),allihavetogive (23-10-2011),Bông Hoa Nhỏ (02-11-2011),Doan Quan (23-10-2011),JB. Sĩ Trọng (23-10-2011),Người Mua Diêm (23-10-2011),Pham Du (26-10-2011),Phù thủy nhỏ (02-11-2011),pucca_291090 (23-10-2011),smiles (25-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-10-2011),Thánh Thư (24-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận
    By Teresa Nhỏ Bé in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-06-2012, 11:06 AM
  2. Lắng nghe để HIỂU... nhìn lại để THƯƠNG...
    By meggie_rose in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-06-2012, 11:34 AM
  3. Lắng nghe
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 25-01-2011, 10:09 PM
  4. Nghe Giáng Sinh về gần....!!
    By halleluyah in forum Ảnh Công giáo
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 04-01-2011, 02:33 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình