+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Bầu miền bắc _ siêu âm miền nam _ sinh tại nha trang

  1. #1
    Trạng thái :   radio_bactrach đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    trần thanh tiến
    Đến từ: giáo xứ bác trạch
    Sở thích: ráp
    Nghề nghiệp: dán nilon xe máy
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn 10 lần
    trong 2 bài viết

    Bầu miền bắc _ siêu âm miền nam _ sinh tại nha trang

    Anh chị lấy nhau cách đây đã hơn 6 năm , cùng khoảng thời gian đó , các đôi vợ chồng đồng hương khác đều đã “ tay bế , tay bồng!”; nhưng riêng anh chị thì vẫn mãi đơi chờ và chờ đợi. Thấy Bố Mẹ lo lắng , anh chị cũng cảm thấy nao lòng.Từ giã quê hương “ năm tấn” Thái Bình , anh chị dắt dìu nhau ra đi , làm một cuộc “ nam tiến “ , hành trình đến với Ơn Chúa.Vào tá túc tại quận 7 - Sài Gòn vừa tìm kế mưu sinh và vừa để tìm đến Đan Viện xin Ơn .Đó là khoảng thời gian tháng 6 năm 2008 ; cũng là khoảng thời gian cao trào dư luận gây xôn xao về việc xin khấn , cũng như phòng chẩn trị Đông y của Sơ Yến bị gây nhiều khó khăn.Điều kỳ diệu đã xãy ra : không gặp được Cha Tôma , anh chị chỉ gởi hinh vợ chồng , ghi những điều khấn xin thầm lặng , cùng lời cầu nguyện trước ảnh tượng Lòng Chúa Thương Xót … Chúa đã nhậm lời anh chị , khi đến Cơ sở của Sơ Yến và được Sơ báo tin vui.Bụng chị lớn dần và niềm vui của anh chị cũng tăng lên ; nhưng một điều khác thường như chị em bầu khấn khác : đó là hiện tượng vẫn xuất hiện kinh kỳ , “ bụng sáng nhỏ , chiều to “ và lớn bé theo những tác động tinh thần khi gặp những thử thách , dèm pha của người chung quanh vì thời gian mang thai kéo dài.
    Có lần , Chị sang quận 4 siêu âm , Bác sỹ bảo : bụng chị chỉ có khối máu lớn và khuyên hút bỏ để điều hòa kinh nguyệt vì tình trạng chu kỳ kinh nguyệt thất thường của chị. Chị quyết định không nghe theo lời bác sỹ vì như chị tâm sự : “ Em nghe tin có chị thai Khấn khi siêu âm chỉ thấy cái bọc mà không thấy em bé , nhưng sau đó đã được sinh nở ; nên em cũng nghĩ : khối máu đó tại sao không phải là con em mà Chúa đã ban!Bỏ khối máu đó chính là bỏ con mình !”

    Hoàn cảnh sinh sống ở Sài Gòn không thuận lợi , anh chị một lần nữa lại dắt dìu nhau tìm về Nha Trang , nơi có một số anh chị em đồng hương , đồng nghiệp và tiếp tục nghề may rèm màn . Một trong số những đồng hương , đồng nghiệp đó của anh chị đã thông tin liên lạc và giúp Hữu Anh cùng Vĩnh Thụy gặp gỡ anh chị…
    Sau năm tháng không thấy kinh kỳ và bụng thì hơi to hơn ; chị đi siêu âm và bác sỹ báo tin chị đã có thai , nhưng thắc mắc vì sao thai lâu vậy mà không chịu đi thăm khám , chị trả lời vì bận công việc làm ăn và không thấy hiện tượng gì khác thường nên không nghĩ mình có thai. Cuối tháng 6/2011 chị có dấu hiệu sinh và nhập viện . Chị kể : khi thấy nước ối ra nhiều , thai còn nằm trên cao và chưa quay đầu nên không sinh thường được , bác sỹ quyết định cho chị phải mổ ; chị do dự và xin bác sỹ cho chị suy nghĩ để quyết định. Chị và Má chị cùng người nhà ra bên ngoài ; chị thầm thì cầu nguyện xin Chúa cho chị được sinh nở bình an và không phải mổ !Chị trở vào phòng sinh và kỳ diệu thay : “ các bác biết không : Em chỉ rặn 2 phát là thằng cu nặng 3,1 kg lọt ra ngoài mà không phải mổ ! Các bác sỹ đều ngạc nhiên!” Lời nói đơn sơ và mộc mạc khiến mọi người đều bật cười.Anh chị đặt tên con là Gia Bảo , tên Thánh là Hiêrônimô và đến nay Bé đã được gần 4 tháng tuổi.
    Khi chúng tôi hỏi về việc mang thai lâu ngày tháng và chịu nhiều áp lực như vậy , niềm tin của anh chị có lung lay không? Anh Tiếp , chồng của chị thành thực trả lời : “Em cũng có it nhiều dao động , nhưng bản thân vợ chồng em , nhất là vợ em vẫn kiên trì đọc kinh cầu nguyện và phó thác cho Chúa thôi!” . Anh chị thổ lộ và ước muốn sinh hoạt cùng Nhóm Bầu Nha Trang , để giao lưu , chia sẻ và làm chứng cho những gì mà Chúa đã ban cho anh chị.

    Nha Trang , những ngày sắp vào Đông , ngoài trời mưa rả rích không dứt hạt như cố tình níu chân khách .Ngồi trong nhà anh Tiếp , chị Tuyết , chứng kiến sự việc xãy ra , nghe những lời kể , lời tâm sự … và nhất là thấy Bé Gia Bảo nằm yên vui trong vòng tay mẹ dù bị đánh thức để “ tiếp khách “ khi Bé chỉ vừa ngủ được 5 phút ; lòng bỗng thấy xốn xang và cay cay nơi bờ mất ; khi chợt nhìn qua Vĩnh Thụy , rồi nghĩ đến vợ minh ( Bầu Khấn tháng 12/2008 ) và những chị em cùng cảnh ngộ khác của Nhóm Nha Trang – Cam Ranh … Nghĩ đến những Thánh Lễ Tạ Ơn Họp Mặt của buổi đầu đông đảo và tràn ngập niềm vui ; để rồi hôm nay , từng ngày chứng kiến những sự ra đi , những sự bỏ cuộc của Tuyền , của Liên , của Thúy … và rất nhiều.
    Lạy Chúa ! Làm sao chúng con biết được Thánh ý Chúa nhiệm mầu ? làm sao chúng con hiểu được : nghịch cảnh chính là điều kiện để chọn lọc Ơn Thánh Chúa ; để chúng con có được sự kiên trì , để chúng con có được lòng bền đổ ; ngõ hầu Ơn Chúa sẽ được thực hiện trên mỗi người chúng con ?Xin ban Ơn Chúa xuống trên chúng con , để chúng con luôn vững tin cho đến ngày được niềm vui trọn vẹn như anh Tiếp , chị Tuyết và những anh chị đã sớm được đón nhận những hồng ân mà Chúa đã hứa ban.

    p.s: bài này mình lấy từ 1 người trong hồi bà bầu ở nha trang trong một lần đến nói chuyện cùng gia đình anh chị tiếp

    và đây là một số hình ảnh của bé bảo do mình chụp:


    bé gia bảo


    ngày bé gia bảo lãnh nhận bí tích rửa tội


    bé gia bảo chụp cùng hai bố



    bé gia bảo bên bà nội


    gia đình bé gia bảo và anh em bạn bè

    xin ACE dâng lời cầu nguyện với CHÚA,để Ngài luân đồng hành bên anh chị, giúp anh chị có thêm niềm tin sức mạnh và nuôi dạy con cái mà CHÚA đã ban cho anh chị thật tốt để sau này lớn lên phục vụ CHÚA phục vụ giáo hội.....

    đây là anh trai của radio.cảm ơn mọi người cầu nguyện....
    Nguyện xin THIÊN CHÚA là đấng toàn năng tuôn đổ hồng ân xuống cho gia đình ACE....

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 7 thành viên đã cảm ơn radio_bactrach vì bài viết này:

    allihavetogive (24-10-2011),JB. Sĩ Trọng (24-10-2011),Mart.TanNguyen (24-10-2011),Người Mua Diêm (24-10-2011),Pham Du (26-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-10-2011),tho ngoc (25-10-2011)

  3. #2
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    không có sự gì Thiên Chúa không làm được ( Gápriel Tổng lãnh thiên thần).
    chỉ biết tạ ơn Người thôi ^^!
    Halleluyah!
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  4. 7 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    allihavetogive (24-10-2011),JB. Sĩ Trọng (24-10-2011),maria_thtruc (02-12-2011),Người Mua Diêm (24-10-2011),radio_bactrach (24-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-10-2011),tho ngoc (25-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Viết cho em: Hành trang vào đời
    By Hạt Mầm in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-05-2012, 10:50 AM
  2. Thời trang phế liệu - Gx Hàng Xanh
    By allihavetogive in forum GTCG's Media
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 17-04-2011, 05:46 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-03-2011, 12:04 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-10-2010, 10:59 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình