Thật lòng xin cảm ơn tất cả anh chị em trong nhà mình vì những lời chúc vô cùng thân thương và tốt đẹp đã dành cho con chiên lạc.
Với con chiên lạc, đây là một điều vô cùng lớn lao và rất ý nghĩa, bởi vì thực sự con chiên lạc cũng suýt quên mất sinh nhật của mình, có lẽ là vì cuộc sống bon chen khiến bản thân dễ quên đi những điều thân quen.
Cầu mong ơn Chúa và Mẹ Maria ban xuống cho toàn thể anh chị em trong nhà mình; bấy lâu nay, vui thay con chiên lạc nhận được rất rất nhiều ơn Trên đổ xuống mà bản thân có thể cảm nghiệm được ('mọi người muốn biết bí quyết hông? ehhèm... chầu chè, hehe'). Xin Chúa cũng làm thế đối với mọi anh chị em trong nhà mình, nhất là những thành viên cần Người hơn hết vào lúc này.
Nói vui nhé, sau khi mọi người nghe passion radio đầu tiên của diễn đàn, chắc mọi người cũng đã được nghe biệt danh của con chiên lạc rùi nhỉ. Từ giờ trở đi, mọi người có thể gọi con chiên lạc là con chiên lạc, Phong Sương hoặc "Dưa nhí", tuỳ mọi người....hihi. Gửi tặng mọi người bài hát dưới này nhé.
Xin cảm ơn anh chị em nhà mình, chào thân ái!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúc mừng bổn mạng Teresa
- Cám ơn
- Mừng sinh nhật Hoamaudon - có bé hay cười của chúng ta
- Chúc mừng Giáng Sinh 2011
- Viết về em, ngày quốc tế Thiếu Nhi !
- Chúc mừng bổn mạng Michael, Gabriel, Raphael
- Chúc mừng sinh nhật thầy JB. Sỹ Trọng, Heo còi, Sky
- Tại Sao Vậy ?
- Chúc mừng sinh nhật phuthuynhinhanh
- Mừng bổn mạng Giuse, chúc mừng Bố Việt, anh All cùng các bạn nam!



Trả Lời Với Trích Dẫn