+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Bàn cờ cuộc đời!

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Bàn cờ cuộc đời!

    Hồi còn nhỏ và bây giờ cũng thế, tôi rất thích chơi môn cờ vua và cờ tướng, có những ngày trời mưa tầm tã thế là tôi, bố tôi, thằng em trong nhà và cả những người anh em họ hàng tôi nữa sẵn sàng ngồi chơi từ sáng đến tối nhiều khi chơi nó nghiền quá mà quên cả ăn uống. Trong môn cờ nếu ai từng chơi thì hiều được rằng, mỗi một con cờ có một nhiệm vụ riêng và được quy định những bước đi riêng. Ví dụ Trong môn cờ vua thì con chốt chỉ được phép đi thẳng và chỉ được tiến 1 bước sau khi đã xuất phát, con xe thì chỉ có thể đi ngang và đi dọc, con tượng thì có thể đi chéo trên ô cùng màu trắng hoặc đen…… Và trong bàn cờ vua có một con cờ mà tôi rất thích đó là con chốt, nó là con cờ yếu thế nhất trong bàn cờ mà người ta cứ quen gọi với cái tên là “chốt thí” vì nó luôn là mục tiêu đầu tiên bị đối phương “xử” đầu tiên. Cái điểm mà tôi thích ở con chốt chính là sau khi nó xâm nhập được vào nước người ta thì nó lập tức được phong lên một chức mới, có thể là hậu, có thể là xe, có thể là mã…..lúc này nó không còn là một con chốt yếu nữa mà nó đã thực sự là mạnh hơn rất nhiều nhưng trước khi được như thế thì đó là một hành trình đầy gian khó cho nó. Nó không như con xe có thể đi lùi, đi ngang đi dọc, hay như con tượng có thể đi chéo, rồi như con mã có thể nhảy bất kì chỗ nào, đối với con chốt, nó chỉ có thể đi thẳng mà không thể lùi, chỉ có thể tiến một bước trong phạm vi đúng cái ô hàng dọc của nó. Vì thế, vinh quang mà nó có được sau biết bao nhiêu gian khổ dường như là một sự tưởng thưởng chính đáng dành cho nó sau khi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và trở ngại.

    Bàn cờ cuộc đời ta cũng thế, Thiên Chúa, người Cha của chúng ta đã sắp đặt cho mỗi chúng ta vào một vị trí nhất định và một hướng đi nhất định trên bàn cờ đó cho mỗi chúng ta khi chúng ta được đặt vào thế giới này. Điều quan trọng chính là chúng ta nhận ra được đâu là vị trí của chúng ta, đâu là con đường, hướng đi mà chúng ta phải đi. Giống như bàn cờ kia, mỗi con cờ một vai trò dù là yếu ớt như con chốt hay oai phong như con hậu đi chăng nữa thì tất cả chúng đều dựa vào nhau và cùng nhau tiến đến một thành công duy nhất. Ta cũng thế, Thiên Chúa đặt ta vào bàn cờ này không chỉ đơn độc mình ta mà Ngài còn dựng nên biết bao nhiêu là anh em của ta bên cạnh chúng ta với mỗi người một vai trò riêng. Và để đạt đến thành công thực sự, hạnh phúc thực sự mà Thiên Chúa đã dành cho ta thì chúng ta phải biết chia sẻ, biết cảm thông, biết nương tựa vào những người anh em mà Cha chúng ta đã đặt bên cạnh chúng ta.

    Lạy Chúa, xin luôn chỉ bảo và hướng dẫn con để con đi đúng trên con đường mà Ngài đã định sẵn cho con từ trước. Xin cho con cũng luôn biết cảm thân, chia sẻ với những người anh chị em của con trong cuộc đời này

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 9 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-10-2011),allihavetogive (26-10-2011),cattrang (26-10-2011),hoamaudon (26-10-2011),Mai Cồ (26-10-2011),Mari_huuhau (28-12-2011),Pham Du (26-10-2011),râu ria (26-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-10-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   râu ria đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    râu ria
    Đến từ: Sì Gòn
    Sở thích: Mỗi thứ 1 chút
    Nghề nghiệp: Nhà báo gia đình
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn 144 lần
    trong 26 bài viết

    Post

    Bàn cờ cuộc đời ta cũng thế, Thiên Chúa, người Cha của chúng ta đã sắp đặt cho mỗi chúng ta vào một vị trí nhất định và một hướng đi nhất định trên bàn cờ đó cho mỗi chúng ta khi chúng ta được đặt vào thế giới này. Điều quan trọng chính là chúng ta nhận ra được đâu là vị trí của chúng ta, đâu là con đường, hướng đi mà chúng ta phải đi
    Ria thích đoạn này nè, người đời cũng có câu:"Mình phải biết mình là ai". Đa phần thì con người chúng mình hay nhìn vào vị trí của nhau và ngẫm nghĩ:"Sao thằng ấy nó sướng thế nhỉ", "Nếu mình mà là nó thì ..."... Nhưng cho dẫu ta có là 1 con "tốt" nhỏ nhoi trên bàn cờ chăng nữa, ta cũng phải biết vươn lên, biết tiến bước dù rất chậm và hi vọng 1 ngày nào đó, con "tốt" ấy sẽ được thăng hoa trong bàn tay của Thiên Chúa.

  4. 8 thành viên đã cảm ơn râu ria vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-10-2011),allihavetogive (26-10-2011),cattrang (26-10-2011),hoamaudon (26-10-2011),Pham Du (26-10-2011),smiles (26-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình