Các bạn thân mến, mấy ngày nay chúng ta hầu như ai cũng biết qua tivi hoặc báo đài có thông tin về vụ tai nạn xe thảm khốc ờ tỉnh Bình Thuận. Họ là những người anh em của chúng ta, chúng ta may mắn hơn họ khi không phải chết thảm khốc như họ. Nhân tháng cầu hồn, chúng ta cùng nhau hướng về họ và cùng cầu nguyện cho họ sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trong niềm hy vọng được phục sinh cùng Đức Kitô.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn trong vụ tai nạn xe ở Bình Thuận được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Phút hồi tâm
- Bài 1: Một cõi riêng tư [www.niemvuitrongchua.org]
- Xin cầu nguyện cho em mình.
- Xin lời cầu nguyện cho một bạn trẻ mới qua đời.
- Xin cầu nguyện cho Ba của chị Loan (htploan)!
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Bích
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria!
- Xin cầu nguyện cho ông nội
- Hymns of Prayer !!!
- Thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Vicente (ba của bạn Khoát)