+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tình yêu và sự gặp gỡ

  1. #1
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết

    Tình yêu và sự gặp gỡ

    Văn hào Kahlil Gibran người Ấn Độ viết:
    “Tình yêu – Vị Vua vĩ đại,
    Đã phục hồi sự sống cho cái ngã chết khô của ta.
    Trả lại ánh sáng cho đôi mắt mờ lệ của ta
    Đưa ta từ hố sâu tuyệt vọng lên Vương quốc thần tiên của Hy vọng.
    … Vì tất cả những ngày của ta giống như đêm tối.
    Nhưng ơ kìa! Bình minh đã đến!
    Chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc…
    Vì hơi thở của Chúa Hài đồng Giê su đã bao quanh ta và ôm lấy ta.”


    Hình ảnh Đức Giê su ngày nào với các Môn đệ đánh cá trên biển hồ Tibériat, như vẫn còn hiện diện đến hôm nay.

    Qua năm tháng, Người yêu tôi đứng đợi
    Bên biển hồ, bủa lưới với ngư dân.


    Ai yêu mến Thiên Chúa, người ấy sống mật thiết với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô.
    Tình yêu và Thánh Thần Tình Yêu luôn là nguồn trợ lực thúc đẩy con người sống thánh thiện, biết yêu thương tha nhân.
    Tình yêu không tách rời cuộc sống. Chính vì vậy mà tình yêu kêu gọi con người đi vào cuộc sống. Những vất vả, lo toan đời thường, cùng với những tháng năm phiêu bạt… Tình yêu làm sống dậy, để đánh thức, để trò chuyện, để ôn lại kỉ niệm, từ đó tình yêu giúp ta vững bước hơn trên những chặng đường trong những tháng ngày sắp tới.
    Tình yêu nào cũng có sự gặp gỡ. Sự gặp gỡ cho ta những cảm giác êm đềm, những cảm xúc tuyệt diệu và đầy sâu lắng.

    Gặp Chúa trong đời là niềm hạnh phúc bất diệt. Gặp Chúa trong đời, hay cảm thức được rằng mình chiếm hữu được Ngài lại càng hạnh phúc hơn, khi ấy đời ta hoàn toàn dâng tặng Ngài, ngay từng cử chỉ bước đi đều do Ngài hướng dẫn.

    Gặp, có khi là dấu chỉ, dấu hiệu ở đời này, nhưng cũng có khi là trực giác, hay ảo giác, trực tiếp hoặc gián tiếp – tất cả đều là sự có thật vì nó xuất phát từ tâm thức con người. Sự gặp gỡ qua những sự việc đơn sơ, qua những sinh hoạt đời thường, cũng như qua các biến cố trọng đại, đều mang thông điệp tình yêu làm rung động con tim – Đây gọi là kinh nghiệm, đôi khi không thể diễn tả được bằng lời vì ngôn ngữ và chữ viết vẫn còn nhiều hạn chế. Cái nháy của con tim, cái giật mình của hồn sâu lắng, là những biểu hiện đi vào cảm xúc để Thánh Thần Thượng Đế tác động.

    Gặp gỡ nào cũng có sự bất ngờ, có khi bất ngờ mà thú vị. Tình yêu tuôn chảy trong tim và con người gặp gỡ Thiên Chúa dĩ nhiên cũng là điều thú vị. Không có gì bằng khi sống trên đời này vẫn luôn gặp được người mình yêu. Cái đáng sợ nhất của con người là sự cô đơn. Đã gặp được người mình yêu rồi thì không còn cô đơn nữa, không còn sợ hãi nữa. Đi đâu cũng có người mình yêu đi bên cạnh. Đến đâu cũng có người mình yêu và Thánh Linh của Người ngự trị. (Cho dù bạn sống ở đấng bậc nào)
    Người yêu đặc biệt quan tâm, an ủi, vỗ về, có khi còn khiến mình trải qua thử thách để trắc nghiệm lại tình yêu và lòng chung thủy. Những cuộc hẹn hò thường là những lần gặp gỡ để cho tâm thức ta lắng nghe được tiếng nói của Người. “Không có một manh mún nào trên địa cầu này không là nơi hò hẹn của những đôi nhân tình.” (Tagore). Gặp gỡ được Người mình yêu là niềm hạnh phúc. Thiên Chúa là Đấng Tình yêu, Ngài luôn cho con người được gặp gỡ. Ngài muốn con người chia sẻ, tâm sự với Ngài. Ngài muốn con người đối thoại thân mật với Ngài.

    Cha Anthony de Mello trong cuốn “One minute of nonsense” có kể câu chuyện sau:
    “- Khi con trở về quê nhà, con sẽ tìm đâu ra một vị Thầy xứng đáng, thưa Thầy?
    - Không có lúc nào mà con không có bên mình một vị Thầy xứng đáng!
    Đệ tử bối rối vì không hiểu…
    - Chỉ cần quan sát cách phản ứng của con đối với mọi sự: một con chim, một chiếc lá, một giọt nước mắt, một nụ cười… đều có thể làm cho mọi sự trờ thành Thầy của con.”


    Gặp Chúa trong đời là được chia sẻ, tâm sự, đối thoại thân mật với Chúa. Qua đó còn có những kỉ niệm đẹp trong những lần gặp gỡ, có khi nhìn từ thiên nhiên, nhìn từ tạo vật, nhìn từ những biến cố cuộc đời… để nhận biết bàn tay Chúa quan phòng.

    Tình yêu và sự gặp gỡ là mối tương giao giữa con người và Thượng Đế. Con người càng lớn phải càng tin, càng gần Thượng Đế… càng thấy rõ Thượng Đế. Cám ơn Cha Joseph Việt đã chia sẻ với chúng con trong bài “What the father desires”: “Bất kể bạn là ai, bạn có một người Cha yêu thương vô bờ bến là Thiên Chúa. Khi thực sự có Cha trong tim và để Cha ôm bạn vào lòng, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc tràn đầy.”

    Thiên Chúa có những dự tính trên con người chúng ta, theo chính con người thật của mỗi người chúng ta. Ước gì tất cả bạn trẻ chúng ta đều có mối tương giao mật thiết với Ngài.



    JB.SĨ TRỌNG.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 26-06-2012 lúc 01:50 PM

  2. 5 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (29-10-2011),Honesty (28-11-2012),Người Mua Diêm (28-10-2011),Thánh Thư (29-10-2011),Tin Yeu (28-10-2011)

  3. #2
    Tin Yeu's Avatar
    Trạng thái :   Tin Yeu đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 99
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Tin Yeu
    Đến từ: Lu Khach
    Sở thích: Tin Yeu
    Nghề nghiệp: Tin Yeu
    Cảm ơn
    345
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 114 bài viết
    "Đi đâu cũng có người mình yêu đi bên cạnh. Đến đâu cũng có người mình yêu và Thánh Linh của Người ngự trị."

    "Ước gì tất cả bạn trẻ chúng ta đều có mối tương giao mật thiết với Ngài."

    "Tình yêu không tách rời cuộc sống. Chính vì vậy mà tình yêu kêu gọi con người đi vào cuộc sống."

    Xin cho con được mạn phép gọi bằng thầy luôn vì thấy ai cũng gọi thầy bằng thầy hết.
    Con cảm ơn thầy về bài viết rất hay và sâu sắc!
    Mọi sự đựơc bắt đầu với Tình Yêu thì mong rằng, cũng sẽ được đi trong Tình Yêu, để rồi có thể gặp nhau trong Tình Yêu và kết thúc ở Tình Yêu.


  4. 3 thành viên đã cảm ơn Tin Yeu vì bài viết này:

    allihavetogive (29-10-2011),JB. Sĩ Trọng (02-11-2011),Thánh Thư (29-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình