Cám ơn cha đã "cảnh báo" cho chúng con về nỗi niềm phải rước trộm vào nhà. Vâng! Đã bao phen con đã từng như thế. Một lời dèm pha, một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, những bất toàn của bản thân, những nổi đau của thể xác, và những lo toan trong cuộc sống...cũng đủ để con rước lấy phiền lo. Con đã để những tên trộm vặt lẻn vào hồn con và lấy cắp đi sự bình an trong tâm hồn mà Chúa đã trao ban.
Sau bao năm tháng thăng trầm, lay lắt trong cuộc sống. Con đã cảm nghiệm ra rằng "Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác" Prov 14:30
Xin Chúa luôn gìn giữ cha trong an bình. Và xin cho chúng con luôn nhận biết và giữ thật chặt sự bình an mà Chúa đã ban cho. Xin cho chúng con luôn cảnh giác để những tên trộm vặt không thể lẻn vào tâm hồn chúng con mà đánh cắp sự bình an.


Trả Lời Với Trích Dẫn