Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn".
Cám ơn Tân thật nhiều vì đã post những đoạn lời Chúa hằng ngày để cả nhà có cơ hội cảm nghiệm và chia sẻ nha.
Trong cuộc sống, chúng ta làm điều gì đó cho ai thường mong được đền đáp, đọc đoạn Lời Chúa vừa rồi, mình mới nhận ra mình thật ích kỷ biết bao, mình chỉ nhìn thấy cái lợi ích của mình mà không nghĩ đến giá trị thực sự của những việc lành. Một lần nữa cám ơn Tân thật nhiều.
Lạy Chúa, xin cho chúng con dẹp bỏ lòng ích kỷ mà biết nghĩ đến niềm vui thực sự, biết đem niềm vui ấy cho mọi người xung quanh mình.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^