+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ký ức

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Ký ức



    Hôm nay bắt đầu tháng cầu cho các đẳng linh hồn, làm gợi nhớ hai người bạn thân từ thưở trước, thuở sinh hoạt TNTT và ca đoàn. Đã ra đi từ tuổi còn rất trẻ.

    Túc, một người bạn thật đơn sơ dễ thương và dễ mến. Bạn thật hiền, nụ cười và vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết của bạn như thiên thần. Nhà bạn nghèo, nên chưa xong tiểu học bạn đã ở nhà vác cuốc ra đồng. Nhưng chẳng hiểu sao bạn vẫn giữ được vẻ quí phái. Bàn tay của bạn, An cứ lén nhìn, so sánh và hơi ganh tị vì nó thuôn thuôn, nhỏ xíu. Chơi với bạn chưa bao giờ bạn to tiếng. Hì hì hì! An sợ bị bắt nạt vì đã từng bị bạn gái bắt nạt, bị xô xuống sông uống nước muốn sình bụng, cũng may được người lớn kéo lên nên hơi dè chừng...đám con gái.

    Không có bạn bao che, chắc An bị ăn đòn liên tục. Ở xóm đạo, mỗi sáng sớm tham dự thánh lễ hoặc lúc tan lễ ra về. Thường đi thành nhóm nhỏ. Đám con trai, canh me hồi nào chẳng biết. Cứ thấy đám con gái là...có người chặn đường gởi những...lá thư tỏ tình. Chắc mặt An khờ nên cứ bị đám nhóc con chạy theo gọi
    - Chị An! Anh Tho gởi cho chị.
    Nhóc dúi đại vào tay, An chưa kịp định thần nhóc đã biến đi đường nào. Đọc ngoài đường thì...xấu hổ, đem về nhà...bị phát hiện thì ăn đòn là cái chắc. Nên có bạn, thuận tay đưa cho bạn
    - Giữ dùm An đi!
    Bạn hiền lành nhận 1,2...9,10 và hơn nữa. An vô tư chẳng để tâm xem tác giả viết gì. Còn bạn đọc hay không, An chẳng biết. Bạn cất đâu, hay làm gì cho đến mãi bây giờ vẫn còn là điều bí mật. Vì bạn mất ở tuổi 18. An mất bạn, mất luôn bạn múa. Bạn, Phúc và An là nhóm tam cô nương, chuyên trị múa "Tiếng trống Chiêm Thành, tiếng trống cao nguyên" thuở ấy. Và mất bạn hình như tuổi thơ của An nhuốm nổi buồn.

    Mười sáu tuổi, thuở ấy vui hết biết. An vô tư kết bạn với con trai. Mầu cũng dễ thương và An xem bạn cũng như Túc hay Phúc. Quen bạn từ thuở, bỗng dưng qua một đêm cả gia đình An thành vô gia cư vì thần hoả viếng nhà. Gần 50 căn hộ trong phút chốc biến thành tro bụi. Ba vắng nhà trong đêm định mệnh, mẹ một tay đem đám nhỏ 6 đứa. Chị ba 11 tuổi, An lên 9 và cu Hình vừa tròn 4 tháng tuổi. Gia sản...chỉ là đám con nheo nhóc.

    Mẹ hoảng sợ dẫn đám con đi an cư nơi khác. Và Mầu, là hàng xóm đầu tiên của đám chị em An. Sau vài tháng được người quen cho tạm trú và cơ ngơi của ba mẹ đã hình thành. Bạn vẫn kết thân với đám chị em An. An nhớ câu hay nói với bạn mỗi khi bạn đến nhà
    - Đọc cuốn này đi! Hay lắm đấy!
    An chẳng để tâm xem bạn thích gì, chỉ biết đám chị em An thích đọc truyện...nên bạn đến nhà cũng phải giống chị em An.

    Thân với Mầu nên gặp mặt An là đám con trai réo
    - An! Thằng Mầu đâu?
    Ghẹo miết, giận nhưng chẳng biết nói gì. Nên một lần cũng câu hỏi muôn thuở. An trả lời
    - Mầu trong túi áo An nè!
    Đám con trai im lặng, An cũng mừng vì thoát nạn. Hì hì hì! Ai biểu trêu chọc người ta hoài ai mà chịu được.
    Tưởng yên thân ai ngờ bạn nghe bạn bè mách lại, bạn đến nhà hỏi tội
    - An, sao An đòi cất Mầu trong túi áo.
    - Ai biểu bạn Mầu cứ đi theo trêu ghẹo, Mầu nói bạn đừng trêu An nữa được không.

    Hai hôm sau, bạn bỗng dưng đến nhà bạn nói
    - An, mình kết nghĩa anh em đi!
    - Ừ hay đấy! Nhưng...đứa nào cao, đứa đó làm chị nha!
    An tự tin cho rằng mình cao hơn bạn nên một mực so cao thấp. Bạn lớn hơn hai tuổi nên khoái làm anh. An và bạn chẳng ai chịu nhường ai. An muốn làm chị cho dẫu...thua hai tuổi. Bạn giận dỗi hăm he
    - Mai mốt Mầu chết, làm ma bắt An.
    - Xì! Ai mà sợ! An đeo thánh giá thật to làm sao bắt được. An cố cãi.
    Bạn chẳng chịu thua
    - Mầu canh chừng nào An quên, sẽ bắt An.
    Tranh nhau làm lớn bất phân thắng bại.

    Hôm sau, bạn cùng sáu anh lớn trong xóm chết rợn người "chẳng toàn thây trong tai nạn". Bạn vừa 18 tuổi. Nghe tin bạn, An thương bạn một...An sợ mười. Sợ bạn làm ma như hăm dọa An òa khóc như mưa.

    Hai người bạn thân đua nhau từ giã cỏi trần khi tuổi đời còn quá trẻ. Nếu ngày ấy, biết sớm bạn sẽ ra đi. An nhường bạn làm anh dù chỉ một ngày. Chuyện bí mật, An chưa chia sẻ cho ai kể cả người anh duy nhất của bạn.
    Tháng cầu cho các đẳng linh hồn
    An thương tiếc hai linh hồn
    *Maria Nguyễn thị Tiên (Túc)
    *Thomas Nguyễn văn Mầu
    Hai bạn vẫn luôn mãi trong tim tôi.
    Xin Chúa thương đến linh hồn Maria, Thomas và bấy nhiêu linh hồn. Xin cho các đẳng linh hồn được vinh hưởng nhan Thánh Chúa. Amen!

    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 06-08-2013 lúc 08:30 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    LamPhuong (01-11-2011),smiles (01-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (01-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình