+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bài cảm nghiệm Cho con vững tin

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    Bài cảm nghiệm Cho con vững tin

    Mình viết bài chia sẻ này đã lâu chưa có dịp post lên cho cả nhà,hôm nay mình tranh thủ post lên cho cả nhà

    Xin cho con vững tin vào Chúa


    Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên

    Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin

    Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây khi an vui cũng như khi sầu đầy.

    Có những lúc con cảm thấy không có Chúa, chán Chúa , đâm ra nghi ngờ không tin Chúa nữa bởi vì con gặp nhiều thất bại khổ đau thử thách trong cuộc sống

    Có những lúc con như ngã quỵ , có những lúc con khô khan, con đã bỏ Ngài, nhưng khi càng xa Ngài,con càng lún sâu vào tuyệt vọng, càng gần cửa sự chết, nhưng con sao mà vững tin được, khi một lúc con phải đối mặt với biết bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất bại não nề nữa chứ? Không biết con có giữ vững đức tin của con nữa không Chúa ơi.Nhưng con chỉ muốn Ngài là tất cả đời con và con là tất cả của Chúa

    Chúa ơi con biết rằng con chỉ là một người đầy tớ thật vô dụng, phù vân tất cả chỉ là phù vân.Lạy Chúa thế mới biết, con người là gì trước mặt Chúa.Là hư vô, là bé nhỏ , …. Không là gì cả .Con cảm thấy sự bất toàn nơi bản thân con, con càng phải cậy trông nơi tình yêu nhân hậu của Chúa

    Khi mọi thứ có vẻ suôn sẻ con thường quên mất nói lời cám ơn đến Chúa, nhưng chỉ gặp chút trắc trở , con thường vội trách cứ sao Chúa bỏ mặc con…, có khi con mất cả niềm tin vào Chúa

    Đức tin luôn là một ân huệ Chúa ban, để có được sức mạnh đức tin,Chúa luôn bảo con : con phải biết cầu nguyện, mở lòng đón nhận phó thác tin tưởng cậy trông vào tình thương của Chúa, khao khát tìm kiếm ơn Chúa, luôn lắng nghe tiếng Chúa nói và thể hiện trong cuộc sống để đức tin của chúng con mỗi ngày càng sinh nhiều hoa trái

    Xin Chúa ban thêm đức tin để mỗi người trong chúng con không ngừng ra khỏi cái nhìn gò bó,hẹp hòi và không ngừng nhận ra Ngài vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng con.Xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng con biết đón nhận Ngài trong những biến cố bất ngờ và trong mọi người anh em, nhấ t là nơi những người thấp hèn, những người bất hạnh và ngay cả những người đang thù ghét chúng con

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 01-11-2011 lúc 04:48 PM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-11-2011),allihavetogive (02-11-2011),cattrang (02-11-2011),smiles (01-11-2011),Tâm Nhiên (04-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Viết cho em: Số phận nghiệt ngã
    By Hạt Mầm in forum Sưu tầm/Sáng tác CG
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-06-2012, 09:08 AM
  2. Một chút cảm nghiệm
    By Bông Hoa Nhỏ in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-09-2011, 09:15 AM
  3. Trải nghiệm
    By Thánh Thư in forum Tình Chúa trong con
    JB. Sĩ Trọng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 02-08-2011, 07:45 PM
  4. Ai tội nghiệp ai?
    By Huong Giang in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 01-08-2011, 10:39 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình