+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Ước mơ

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Ước mơ

    Ước mơ


    Bữa sáng dọn ra, gia đình quây quần trong bầu khí ấm cúng. Cha mời mọi người cầu nguyện xin Chúa thánh hóa bữa ăn. Cả nhà cảm ơn mẹ đã nấu và mời nhau dùng bữa. Sau bữa sáng, gia đình dâng ngày cho Chúa. Con chào cha mẹ đi học. Cha mẹ chào nhau đi làm. Chiều về, mọi người chung tay nấu bữa tối. Ăn cơm tối trong tình thân gia đình. Rồi cả nhà cầu nguyện cảm ơn Chúa về những hồng ân đã lãnh nhận trong ngày cùng dâng đêm nay cho Người. Cha mẹ con cái chúc bình an cho nhau rồi đi ngủ…


    Nó giật mình thức giấc. Mở mắt. Đây là giấc mơ? Thiệt chỉ là giấc mơ thôi sao?


    Nó ước gì được ở lại mãi trong giấc mơ ấy. Nó chợt thấy thực tế của nó thật phũ phàng, phũ phàng vì quá khác trong mơ. Thì ra nó vừa thiếp đi vì mệt quá sau những bước lang thang.Bây giờ nó lại cất bước….lang thang. Trong tim khát khao được sống hiện thực của giấc mơ. Lạ thiệt. Nó thắc mắc. Tại sao một chuyện quá bình thường, quá đơn giản như thế lại chỉ có thể là giấc mơ?…



    Giuse Việt, O.Carm.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 06-11-2011 lúc 08:41 AM

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    allihavetogive (06-11-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-11-2011),Doan Quan (06-11-2011),JB. Sĩ Trọng (06-11-2011),LamPhuong (07-11-2011),Lan Anh (06-11-2011),Padre Paolo (06-11-2011),Pham Du (07-11-2011),Phù thủy nhỏ (06-11-2011),Phù Vân (08-11-2011),Sky (08-11-2011),smiles (08-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (06-11-2011),Thánh Thư (06-11-2011),thuyvu (08-11-2011)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Tại sao một chuyện quá bình thường, quá đơn giản như thế lại chỉ có thể là giấc mơ?…
    Có những ước mơ nhỏ nhoi, mà tìm hoài sao chẳng thấy...., xa nhà thì ước mơ lớn nhất chính là được ở bên gia đình, chỉ những điều bình dị như 1 bữa cơm gia đình cũng khiến người ta cảm thấy nhớ nhung....

    Thì ra Cha cũng...nhớ nhà giống như tụi con vậy, hì hì, cảm ơn Cha nhiều lắm vì đã cùng nói lên tâm sự của chúng con, những người con xa nhà, mong một ngày nào đó, ước mơ nhỏ nhoi này sẽ không còn là mơ ước nữa.
    Cùng cầu nguyện cho nhau....
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 06-11-2011 lúc 11:14 AM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 11 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (08-11-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-11-2011),LamPhuong (07-11-2011),Lan Anh (06-11-2011),Padre Paolo (06-11-2011),Pham Du (07-11-2011),Phù Vân (08-11-2011),smiles (08-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-11-2011),Thánh Thư (06-11-2011),thuyvu (08-11-2011)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Ước mơ đơn giản và bình dị nhưng cũng chỉ là ước mơ. Thế nhưng cũng có những con người sống để chỉ mong được "đội đá vá trời", và " thay đổi vận mệnh" đời mình nhưng mãi chẳng được...để rồi oán trách ông trời không có mắt.
    Xin cho chúng con biết sống với cuộc sống giản đơn. Và xin cho những giấc mơ nhỏ bé của chúng co
    n thành hiện thực. Có khó quá không cha nhỉ?
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 10 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (08-11-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-11-2011),LamPhuong (07-11-2011),Padre Paolo (06-11-2011),Pham Du (07-11-2011),Phù thủy nhỏ (06-11-2011),Phù Vân (08-11-2011),smiles (08-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-11-2011),thuyvu (08-11-2011)

  7. #4
    thuyvu's Avatar
    Trạng thái :   thuyvu đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 78
    Tên thật:
    BUI THITUY VU
    Đến từ: HCM
    Cảm ơn
    2,082
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 99 bài viết
    Có những ước mơ rất đơn sơ , bé nhỏ có thể đối với người này không là gì cả nhưng đối với người khác lại là những ước mơ xa vời và có thể sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Con cũng có nhiều ước mơ lắm cha ơi...nhưng cũng xa vời lắm...

    Cảm ơn cha thật nhiều đã chia sẻ cho chúng con về những ước mơ đời thường nhiều nhé.Con chúc cha nhiều sức khỏe nhé.
    " Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "

  8. 7 thành viên đã cảm ơn thuyvu vì bài viết này:

    allihavetogive (08-11-2011),Bông Hoa Nhỏ (08-11-2011),Doan Quan (08-11-2011),Phù thủy nhỏ (08-11-2011),Phù Vân (08-11-2011),smiles (08-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-11-2011)

  9. #5
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Phải, đôi khi chỉ là những chuyện quá sức bình thuờng đối với người này thôi nhưng lại là cả một giấc mơ với người khác.
    Chẳng hạn như :
    • Cậu bé Châu Phi không mơ giàu có lại chỉ ước ao được tắm nước sạch một lần trong đời.
    • Cậu bé ở trường con, nhất định không ăn cá, không ăn thịt, chỉ mong có một ít nước tương trong cơm vào bữa trưa, vì ở nhà không được ăn như thế.
    • Và GTCG mong được 2 Tía dâng Thánh Lễ một lần.
    Xem ra, còn nhiều điều bình dị đáng để mơ ước quá, (chẳng hạn như ăn 3 cây kem một mạch, hihi)
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  10. 4 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    allihavetogive (08-11-2011),Phù Vân (08-11-2011),smiles (08-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình