5h sáng tôi và những người trong gia đình tôi có mặt tại Giáo Xứ Đại Điền, một giáo xứ nhỏ ở vùng đất Vinh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai với công việc chính là bán lịch Công Giáo nhằm chuyển bị cho chương trình CTXH của gia đình tôi trong thời gian tới.
Một giáo xứ nhỏ nhưng lại có rất nhiều điều đặc biệt và rất nhiều câu chuyện hay mà tôi cảm nhận được tại nơi này. Một câu chuyện nhỏ mà tôi thấy vô cùng ý nghĩa xin được chia sẻ cùng cả nhà.
Lúc đó khoảng 6h sáng, trời còn mờ mờ tối và khá lạnh, tôi và hai người bạn ngồi ăn sáng trên hàng ghế đá trước tượng đài Đức Mẹ, đang ăn sáng và trò chuyện thì chúng tôi chợt nghe một giọng nói lí nhỉ của một cậu bé, “không, làm thế là sai rồi, nhìn anh nè”. Tôi và 2 người bạn quay lại và thật là ngạc nhiên, thì ra chú bé này đang hướng dẫn ba đứa em nhỏ khác cùng làm dấu Thánh Giá. Một cách chậm rãi và nắn nót chú bé khoảng 5 tuổi này từ từ làm dấu Thánh Giá kép cho 3 đứa bé nhỏ hơn xem, rồi sau đó là dấu Thánh Giá đơn cậu bé cũng làm tương tự như thế với một thái độ đầy đơn sơ, giản dị nhưng đầy tôn kính. Ba đứa bé nhỏ hơn làm lại động tác của người hướng dẫn cũng một cách đầy chậm rãi và nắn nót.
Khi biết được mình đang bị “chiếu tướng” bởi ba kẻ lạ mặt chúng tôi và bởi những câu yêu cầu của chúng tôi khuyến khích chúng làm lại nó, chúng bắt đầu ngượng nghịu và bỏ chạy đến một cái ghế đá khác và lại bắt đầu với công việc của mình.
Một câu chuyện nhỏ mà tôi và những người bạn trong gia đình tôi được chứng kiến tại nơi đây. Với tôi, tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng nó lại mang đầy ý nghĩa cho chính bản thân tôi. Nhiều lần trong cuộc đời tôi, tôi đã không làm được như những bé kia, tôi dã vội vàng làm Dấu, có khi là ngượng ngùng khi phải đối diện với nhiều người xa lạ…..
Lạy Chúa, xin ban cho con thêm sức mạnh để con mãi vững lòng trông cậy vào Chúa và dám thể hiện niềm tin đó bằng những công việc đơn sơ, nhỏ bé hằng ngày.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: