+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Trẻ em nghèo và lang thang sẽ đi về đâu ?

  1. #1
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết

    Trẻ em nghèo và lang thang sẽ đi về đâu ?



    Khi nhìn hình ảnh này anh chị em nghĩ gì ?
    chúng ta nên làm gì ?
    trên thế giới này còn bao nhiêu trẻ em không được đến trường ? tương lai các em sẽ ra sao ?
    Vậy chúng ta có nên chung tay giúp đỡ các em ấy không ?
    Hãy Yêu Thương và Chia Sẻ và xin đừng làm điều đó vì vụ lợi, vì muốn mình được nổi bậc, hay để được đền ơn. xin hãy làm điều đó từ Trái Tim, từ Tấm Lòng, và Hết Sức Mình, vì các em đáng được Yêu Thương, được Chăm Sóc, được Đi Học, được Bảo Vệ, được Vui Chơi như bao trẻ em khác có điều kiện hơn
    Hãy Yêu Thương và Chia Sẻ cho các em như Anh Em, như Con Cái của chính chúng ta, như Da Thịt của chúng ta
    Những gì xuất phát từ Trái Tim sẽ đi đến Trái Tim

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: mr_hangoctu, 13-11-2011 lúc 03:58 PM
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  2. 12 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-11-2011),allihavetogive (14-11-2011),Doan Quan (12-11-2011),echcon1690 (13-11-2011),JB. Sĩ Trọng (15-11-2011),Lan Anh (12-11-2011),maria_thtruc (17-11-2011),Pham Du (13-11-2011),Sky (12-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (14-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011),thuynguyen_gk (12-11-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trẻ em nghèo, chúng ta có thể bắt gặp ở mọi nơi, và mọi lúc. Chúng ta làm được gì cho các em? "Lực bất tòng tâm".
    Chúng ta chỉ có thể giúp được một phần nhỏ. Thôi thì, "góp gió thành bão" nên...chúng ta giúp thêm lời cầu nguyện v
    ậy.
    Xin cho các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, biết yêu thương tha nhân, biết mở rộng lòng để giúp các nước yếu kém được phát tr
    iển, để các em nghèo có cơ hội đến trường. Có đến trường mới mở mang kiến thức. Và kiến thức sẽ là nền tảng giúp các nước theo kịp sự tiến hoá trên toàn thế giới.
    Xin Chúa th
    ương nhậm lời chúng con!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 9 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-11-2011),allihavetogive (14-11-2011),echcon1690 (13-11-2011),JB. Sĩ Trọng (15-11-2011),maria_thtruc (17-11-2011),Pham Du (13-11-2011),Sky (13-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011)

  5. #3
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết


    Hãy nhìn em mặc áo đỏ, đầu không còn tóc, em ấy bị ung thư, có những bệnh nhi ung thư có những ước mơ rất giản dị, mong sao cho mau hết bệnh để về nhà để đi học ........ nhưng ước mơ đó liệu có thành hiện thực ? cần lắm những vòng tay ấm áp của cộng đồng cùng chia sẻ với các em
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  6. 4 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    allihavetogive (14-11-2011),JB. Sĩ Trọng (15-11-2011),Sky (13-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011)

  7. #4
    mr_hangoctu's Avatar
    Trạng thái :   mr_hangoctu đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 46
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    Hà Ngọc Tú
    Đến từ: Tin Mừng
    Sở thích: Học Hỏi
    Nghề nghiệp: Làm Biếng
    Cảm ơn
    47
    Được cảm ơn 90 lần
    trong 17 bài viết



    Mỗi buổi sáng, khi chúng ta đi ra đường, có thể trên đường bạn đi làm, có thể trên đường bạn đi choi, đi học, các bạn có thấy hình ảnh này ?
    Các bạn có tự hỏi mình vì sao các em này lại như vậy không ?
    Tại sao các em lại phải như vậy ? các em cũng là Trẻ Em mà, các em cũng sống mà, tại sao số phận các em lại như vậy, các em như vậy là do tự các em muốn hay bị cưỡng ép ? rồi TƯƠNG LAI CÁC EM SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?
    Các bạn có nghĩ rằng mình sẽ làm gì cho các em không ? nếu chưa thì các bạn hãy bắt đầu nghĩ về điều đó nhé
    Chỉ cần một lời Cầu Nguyện, một hành động chung tay cùng mọi người góp sức chăm lo cho các em, rồi TƯƠNG LAI CỦA EM sẽ đổi khác !
    HÃY YÊU THƯƠNG VÀ HÀNH ĐỘNG DÙ CHỈ LÀ MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

    p/s : những bài này là những điều mà năm 19t mình đã nghĩ đến, mình không copy của ai hết nhé
    Hoài Niệm 1 chút thôi

  8. 3 thành viên đã cảm ơn mr_hangoctu vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (16-11-2011),Pham Du (16-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-11-2011)

  9. #5
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Các bạn có tự hỏi mình vì sao các em này lại như vậy không ?
    sự quang phòng của Tình yêu Thiên Chúa.
    nhìn các em ấy, mình luôn nhớ lại chuyện ông nhà giàu và lazaro.
    quan tâm đến các em là trách nhiệm của mỗi người, ít là dành cho chúng 1 lời nguyện
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Teresa Nhỏ Bé (17-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Đoản khúc 9: Cái thang dựng ngược.
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:34 AM
  2. Lang Thang
    By langthang in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 20-12-2011, 08:25 AM
  3. Kiến nghị về Nội Qui
    By Jade in forum Góp ý|Thắc mắc|Thảo luận
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 10-04-2011, 11:59 AM

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình