Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2011
Bài gửi : 39
Tên thật: Đỗ Văn Điệp
Đến từ: Tân Mai - Biên Hoà - Đồng Nai
Sở thích: thiết kế
Nghề nghiệp: sinh viên
Cảm ơn 59
Được cảm ơn 228 lần
trong 40 bài viết
4 chữ "Kinh doanh theo mạng" tương đương với 2 chữ "lừa đảo"
Mình là một người rất ghét cái vụ kinh doanh theo mạng, tuy đề phòng nhiều rồi mà vẫn bị những người bạn của mình dụ dỗ vào 1 buổi học của họ, tốn time tốn công sức mà chẳng học được cái gì ngoài mấy cái trò nói dối và lừa đảo gia đình, nói có sách, mách có chứng, cho ví dụ luôn nè:
VD: Kinh doanh theo mạng của công ty Hưng Thời Đại, muốn là thành viên thì lúc đầu chúng ta phải đóng 1 triệu 700 nghìn. (là thành viên của cty thì sẽ đc rất rất nhiều quyền lợi - Hưng Thời Đại tuyên bố như vậy). Nhưng những sinh viên tiền ăn còn phải chật vật thì kiếm đâu ra 1 số tiền như vậy? Hưng Thời Đại đã chỉ rằng: số tiền này cũng lớn vì vậy ta nên chia nhỏ ra và mượn từng người bạn của ta, người này 2 trăm, người kia 3 trăm, nếu còn thiếu ta có thể về mượn gia đình và nói rằng: con mượn tiền để ... đi học.
Đóng xong 1 triệu 700 thì chúng ta đc gì? Xin thưa chúng ta chưa đc gì cả, nếu thật sự bạn muốn lấy tiền của Hưng Thời Đại mà bỏ túi mang về thì bạn phải kiếm cho Hưng Thời Đại "9 con thỏ non" nữa (điều này tương đương là chúng ta sẽ lấy tiền của 9 người bạn của chúng ta là 1.700.000 * 9 = 15.300.000 cho HTD sau đó HTD trả ơn lại cho ta khoảng 3.000.000). Khi bạn kiếm đủ 9 con thỏ non thì chính lúc ấy bạn đã là "một con cáo già" có tiếng, "một con cáo già" lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao lịch sự, thân thiện, cởi mở, dễ thương, hòa đồng...
Mình đã từng đi vào 3 cái công ty KDTM kể ra cho bà con biết mà né:
1: Hưng Thời Đại
2: Amway
3: Kinh doanh mỹ phẩm