+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: [Nhật kí] Agape 14: Nén bạc Chúa trao

  1. #1
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    [Nhật kí] Agape 14: Nén bạc Chúa trao

    Nhật kí Agape 14

    Với chủ đề “NÉN BẠC”, Agape14 đã đọng lại trong mỗi chúng ta một cảm nghiệm đặc biệt. Những câu chuyện thật trong cuộc sống, lời chia sẻ chân thành từ chính các bạn và đặc biệt chúng ta đã nhìn thấy và nghe được số phận của một em nhỏ. Điều đó giúp mỗi người trong chúng ta có một khoảng thời gian nhìn lại chính bản thân mình, diễn biến như thế nào xin mời các bạn cùng theo dõi.


    Đúng 11h với tiếng còi quen thuộc của bạn Hạt Mầm các bạn được thư giãn trong một vài trò chơi nhỏ và trong Agape 14 này chúng ta cùng chào đón quản trò mới bạn Thanhthu Teresa chỉ với “chỉ-chỏ-chưởng-chảo” và “thạch sanh-vác búa-chém chằn tinh -cứu công chúa” của bạn Hạt mầm, một chút bối rối cộng với tình nhiệt huyết đã làm ra một li nước chanh thơm ngon và một lá thư tình rất cảm động. Đây là phần thưởng dành cho bạn nào mang trong mình chút bối rối đó.






    Khoảng 11h15 cả nhóm cùng nhau cầu nguyện cùng anh Mai Cồ trong bầu không khí hướng về chủ đề của bài phúc âm MT 15, 14-30.

    Quay trở lại với ban sinh hoạt anh All tập cho các bạn bài hát ngắn của cha Quang Uy:
    “Thấy tốt thì làm, mà làm thì làm cho tốt.
    Đừng cốt được khen, đừng quen được khen mới làm.”
    -Tuy bài hát chỉ có 2 câu nhưng lại gửi gắm khá nhiều lời chân tình phải không các bạn?

    Với ước muốn các bạn sẽ mang nụ cười tràn ngập khắp nơi trên thế giới Hạt mầm cũng gửi đến các bạn bài hát:
    “Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi lần gặp nhau.
    Tiếc gì một nụ cười tặng nhau mỗi khi sum vầy.
    Không ai giàu đến nỗi không cần 1 nụ cười duyên.
    Không ai nghèo đến nỗi không thể cho 1 nụ cười.
    Cười lên đi anh ơi, mình có mất chi đâu?
    Cười lên đi em ơi, đời em ôi đẹp tuyệt vời.”



    Đến với Agape 14 mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình những tâm trạng, thao thức riêng muốn chia sẻ cùng mọi người .Với lời gợi ý:
    1. Bạn có cảm nhận được những "nén bạc" hồng ân Chúa ban trên cuộc đời mình? Hãy chia sẻ niềm vui nếu bạn cảm nhận được, và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa!
    2. Những "nén bạc" trước nay bạn nhận từ Thiên Chúa, bạn có làm cho nó sinh lãi không? Nếu có, hãy chia sẻ với mọi người cách "đầu tư" của bạn. Nếu chưa, hãy nói lên một quyết tâm cố gắng trong thời gian tới nhé!
    Những tâm sự về cuộc sống, về gia đình, về bản thân xoay quanh chủ đề “ Nén Bạc Chúa Trao” càng làm cho bầu không khí Agape đi đúng với bản chất của nó. Đặc biệt chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của một em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi lại khi mang em lên thành phố rồi lăng lẽ bỏ em lại một mình.Ước mơ của em là tìm thấy được một nơi để nương tựa qua ngày và có thể học một nghề cho tương lai. Mọi người cùng cảm thông cho em và sẽ cố gắng giúp em trong thời gian sớm nhất.





    12h15, các bạn cùng nhau dùng bữa trưa trò chuyện làm quen và đặc biệt quan tâm đến các bạn mới giúp các bạn dễ dàng hòa nhập với nhóm tạo tình huynh đệ giữa các anh em với nhau.



    Bạn Thanhthu Teresa ra tay với trò chơi đố vui về các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Những câu chuyện, những câu đố vui và còn có trò ghép tên của các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp các bạn hiểu thêm về các thánh, mẫu gương sáng ngời cho chúng ta noi theo.






    Cùng ngồi suy niệm bài hát “ Để con nên hình bóng Ngài “ giúp các bạn hối tưởng, có những giây phút lắng đọng nhìn nhận về bản thân




    Và để hiện hóa thành hiện thực các bạn đã cùng nhau múa mô phỏng theo bài hát.

    Ai trong chúng ta cũng có một thiên thần bản mệnh, luôn theo sát bảo vệ và cầu bầu cho chúng ta, nhưng chúng ta không được thấy Ngài, nên cũng ít khi ý thức sự hiện diện của Ngài. Từ Agape 14, mỗi người tham dự sẽ có thêm một "thiên thần" bằng da bằng thịt, luôn quan tâm, chia sẻ và cầu nguyện cho mình; đồng thời chính bản thân mỗi bạn trẻ cũng mang cho mình một sứ mạng "thiên thần", cầu nguyện và chia sẻ với một bạn khác. Chương trình mang tên “Thiên thần cho nhau “ đã mang đến cho các bạn những niềm vui mà chính các bạn đã trao ban cho người khác



    Chúng ta cùng tiếp tục ghi tên cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân trong tháng các linh hồn
    Agape14 kết thúc trong niềm vui và bình an cùng tạ ơn Chúa cho buổi sinh hoạt của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc mỗi người trong chúng ta mãi là những thiên thần hộ mệnh cho người khác và là những chứng nhân tin mừng giữa những người xung quanh.
    Mọi người cùng chụp hinh lưu niệm chung .



    Hẹn gặp lại các bạn trong những kì Agape tới.
    Thân mên!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thuynguyen_gk, 14-11-2011 lúc 06:42 AM

  2. 19 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),allihavetogive (14-11-2011),Doan Quan (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),Hạt Mầm (14-11-2011),J love Y (14-11-2011),kennyquy (14-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),Mai Cồ (14-11-2011),maria_thtruc (14-11-2011),Mart.TanNguyen (15-11-2011),Pham Du (14-11-2011),Phù thủy nhỏ (14-11-2011),Sky (14-11-2011),smiles (14-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (15-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011),tho ngoc (15-11-2011),Tin Yeu (14-11-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   kennyquy đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 14
    Tên thật:
    doanhquy
    Đến từ: saigon
    Sở thích: dulich
    Nghề nghiệp: sinhvien
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn 132 lần
    trong 18 bài viết
    hum đó sinh hoạt bên svbuichu về trễ quá hok đi agape với mọi người dc thành thật xin lỗi ace nhé nhìu lần thất hẹn với agape mình thấy nmgai wua

  4. 8 thành viên đã cảm ơn kennyquy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),allihavetogive (14-11-2011),Doan Quan (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),Phù thủy nhỏ (14-11-2011),smiles (14-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011)

  5. #3
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Hôm đó bên nhóm bận quá,:D:D. Tới tận 1h mới xong.hihi.
    sao lần này đi ít vậy các bạn, thấy đăng ký cũng nhiều lắm mà.

  6. 4 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),smiles (14-11-2011)

  7. #4
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Botay áo hồng, hjx hjx!!! P.H............................................... .................................
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011)

  9. #5
    Bờm
    Guest
    Trạng thái :  
    Thư ui sao không nói hum đó có chị Mai (hamchoi) , nếu có anh đi rùi không biết đâu, bắt đền đi

  • 4 thành viên đã cảm ơn Bờm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),smiles (14-11-2011)

  • #6
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Vậy là nếu Bờm tham gia Agape, Bờm đi vì Trúc Mai - giotrendong ư??? P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  • 7 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),allihavetogive (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),smiles (14-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011),thuynguyen_gk (15-11-2011)

  • #7
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Agape 14 tuy ít người, nhưng là 1 Agape mang cho mình nhiều ấn tượng và cảm xúc.

    1. Thật cảm động khi nghe những chia sẻ thật chân tình của các bạn về hoàn cảnh gia đình, những cảm nghiệm về cuộc sống và về những "nén bạc" được Chúa trao gởi. Vì ít người nên bạn nào cũng chia sẻ, đây là dịp để chúng mình hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn.
    Khi các bạn dám chia sẻ về những cuộc cãi nhau của bố mẹ, về việc "đi thi đại học theo yêu cầu", về những nỗi buồn, về sự thiếu định hướng và lý tưởng, "sống cho qua ngày",... thì allihavetogive có cảm giác mọi người hiện diện trong Agape hôm ấy đã xóa bỏ được những khoảng cách...!
    Nguyện chúc mỗi người trong chúng mình mỗi ngày đều cảm nhận được muôn vàn hồng ân, như là những "nén bạc" Chúa tiếp tục tin tưởng và trao gởi vào tay mỗi người, để chúng mình biết tạ ơn Chúa, và biết dùng những nén bạc ấy một cách hiệu quả, để trở thành "người đầy tớ trung tín" của Chúa!

    2. Chương trình "Thiên thần cho nhau" đã tạo được một vòng tròn kết nối kín, để không một ai cảm thấy bị cô đơn lạc lõng. Ai cũng có một người để quan tâm - chia sẻ - cầu nguyện, và ngược lại cũng có một "thiên thần" khác quan tâm - chia sẻ - cầu nguyện cho mình. Các bạn không tham gia chắc sẽ hơi thắc mắc về chương trình này, allihavetogive xin được mô tả như sau:
    _ Mỗi bạn nhận được 1 "card thiên thần", mặt trước có hình một thiên thần dễ thương, mặt sau sẽ ghi tên, nick name, email, yahoo, điện thoại của mình.
    _ Các "card thiên thần" ấy được BTC gom lại. Sau đó sẽ rút thăm. Ai rút trúng tên của bạn nào, thì sẽ làm "thiên thần bạn" cho người ấy mãi cho đến khi tham gia kì Agape tiếp theo.
    _ Nhiệm vụ của "thiên thần bạn": Quan tâm thăm hỏi người bạn của mình qua các thông tin liên lạc có ghi trên "card thiên thần", chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nâng đỡ nhau khi cần thiết, quan trọng nhất là đọc kinh và cầu nguyện cho người bạn ấy mỗi tối trước khi ngủ (nếu nhớ cầu nguyện cho nhau trong những lúc khác nữa thì càng tốt).

    Đây là một ý tưởng khá hay, có nhiều tác động tốt nếu người tham gia nhiệt thành:
    _ Tác dụng thăng tiến bản thân mỗi người: Ý thức mình đang là một "thiên thần" cho người khác có thể giúp mỗi người chiến thắng những cơn cám dỗ, tự điều chỉnh bản thân tốt hơn mỗi ngày.
    _ Tác dụng gây tình huynh đệ: Bình thường tự nhiên hỏi thăm nhau thấy cũng ngài ngại, bây giờ thì khác, vì tôi đã nhận nhiệm vụ làm "thiên thần" cho bạn, nên tôi quan tâm chăm sóc bạn để chu toàn trách nhiệm... Điều ấy làm cho chúng mình hiểu nhau và gần nhau hơn.

    3. Mình đề ra cách chào mới cho Agape: tay phải bắt, tay trái quàng qua vai, buộc chào nhau bằng tên hoặc nick để nhớ nhau (nếu chưa biết thì hỏi). Ban đầu mình cứ lo các bạn sẽ ngại, nhưng không ngờ các bạn hưởng ứng nhiệt tình: những vòng tay và những cái vỗ vai mạnh mẽ, đầy lửa và tình huynh đệ trao cho nhau trước lúc chia tay... Thật là đẹp và ấm tình!

    Còn nhiều ấn tượng và cảm xúc để nói lắm, nhưng mà mình có việc bận rồi, hẹn cả nhà lúc khác mình sẽ chia sẻ tiếp hen. Hẹn gặp các bạn ở Agape 15!

    __________________________
    P/s Lần này All hơi buồn vì có một số bạn đăng kí rồi không đến, mà không nói một câu để anh em khỏi chờ...
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  • 15 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-11-2011),anhnguyen (26-06-2013),Doan Quan (14-11-2011),giotrendong (15-11-2011),Hạt Mầm (15-11-2011),lovegod1903 (14-11-2011),Mai Cồ (14-11-2011),Pham Du (15-11-2011),Phù thủy nhỏ (14-11-2011),Sky (14-11-2011),smiles (14-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (15-11-2011),Thánh Thư (14-11-2011),tho ngoc (15-11-2011),thuynguyen_gk (14-11-2011)

  • #8
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Bỏ lỡ Agape 14 mà "ruột đau như cắt, nước mắt quằn quại". Mình thích được nghe nói thêm về các Thánh Tử Đạo, nhưng không được tham gia, Thánh Thư ơi, chia sẻ các câu đố lại cho chúng mình với nhé

    Lại còn Lắng nghe bài hát chung với nhau,

    Vậy ra các bạn đã biết mặt Thiên thần bản mệnh của mình rồi á, hic, chờ đến Agape 15,mình mới biết được. Thiên thần bản mệnh của Quân ơi, Agape 15 đừng vắng nhé! :) Chờ đến 27/11 để mình cũng được đóng vai Thiên thần bản mệnh quá!
    Thay đổi nội dung bởi: Doan Quan, 14-11-2011 lúc 04:39 PM
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  • 7 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-11-2011),allihavetogive (16-11-2011),giotrendong (15-11-2011),Hạt Mầm (15-11-2011),Mart.TanNguyen (15-11-2011),smiles (14-11-2011),Thánh Thư (15-11-2011)

  • #9
    giotrendong's Avatar
    Trạng thái :   giotrendong đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 71
    Tên thật:
    ham chơi
    Đến từ: Đồng cỏ xanh
    Sở thích: sinh hoạt, ăn 1 lần 10 cây kem và 4 phần chả lụi,......chơi thể thao xả stresss...
    Nghề nghiệp: thiếu nhi
    Cảm ơn
    229
    Được cảm ơn 458 lần
    trong 75 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Bờm Xem bài viết
    Thư ui sao không nói hum đó có chị Mai (hamchoi) , nếu có anh đi rùi không biết đâu, bắt đền đi
    -->>>> haiz, lúc nào cũng có các bạn khác tham gia nữa cơ mà.... e chỉ là một nhân tố vô cùng bé của AGAPE mà thôi, cái chính yếu là mọi người được gặp nhau, chia sẻ lời Chúa và lắng nghe nhau....... đó mới là mục đích để đi chứ phải ko nè? hihi

    Kỉ lục Cá Nhân của AGAPE 14:
    -chạy xe từ quận Tân Bình tới Q3 trong vòng 15ph.
    -sém nữa là gặp anh Giao Thông đẹp zai trên đường Điện Biên Phủ (cám ơn anh thợ lần trước sửa dùm cái thắng xe), vừa đi vừa mong sao cho đừng lỡ buổi chia se => rốt cuộc cũng bị mất hết 1 nửa .
    - đói bung -> ăn bánh mì ngon quá trời nếu ko cắn trúng miếng ớt bên trong (cái này là đặt bẫy nè... )
    -lăng xăng nhất

    - AGAPE lần này có một cây đèn giao thông, trong đó pé gió đứng giữa, kakaka


    => Sau khi bỏ lỡ 13 lần AGaPE, lần này quay lại vẫn tuyệt vời hơn trước nữa, kakaka từ giờ sẽ tham gia thường hơn mới đc. (khoái nhất phần chia sẻ hêhhe)

  • 6 thành viên đã cảm ơn giotrendong vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-11-2011),allihavetogive (16-11-2011),Doan Quan (15-11-2011),Sky (15-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (15-11-2011),Thánh Thư (15-11-2011)

  • #10
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết


    Câu chuyện em gái điên.

  • 8 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-11-2011),allihavetogive (16-11-2011),Doan Quan (15-11-2011),lovegod1903 (15-11-2011),Mart.TanNguyen (15-11-2011),Pham Du (15-11-2011),Tâm Nhiên (17-11-2011),Thánh Thư (15-11-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 1/2 12 cuốicuối

    Chủ đề tương tự

    1. Cùng trao nhau những lời chúc Giáng Sinh an lành...!
      By Người Mua Diêm in forum Thông tin hữu ích
      Trả lời: 0
      Bài mới gửi: 19-12-2011, 05:39 PM
    2. Trả lời: 9
      Bài mới gửi: 27-05-2011, 09:30 PM
    3. Ra khơi IX: Trao ban
      By allihavetogive in forum Giao lưu-kết nối
      Trả lời: 5
      Bài mới gửi: 15-04-2011, 06:24 PM

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình