+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Xin tha thứ cho con!

  1. #1
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết

    Xin tha thứ cho con!

    Chúa ơi! Hôm nay đi lễ Cha có giảng rằng...Đừng nóng giận,đừng buồn phiền và đừng nổi loạn..Hãy cố gắng vì mỗi ngày sống đều là món quà Chúa tặng cho con ngừơi! Nhìn lại bản thân mình con thấy thật hổ thẹn..đã bao lần con nổi loạn...người ấy lại là người con đang yêu bây giờ! Chúa đó!!!!
    Nhiều lúc trong cuộc sống thường ngày..mọi thứ dồn nén con,có những ngày tâm hồn con lạc bứơc..có những khi con muốn buông xuôi,có thật nhiều lần con đã thất vọng về con,về những gì xảy ra cho con,xảy ra hằng ngày...


    Chúa ơi! Những lúc đó con thấy Chúa im lặng quá! Có đôi lần con nghĩ rằng Chúa bỏ rơi con một mình? Sao lại thế? Sao Ngài có thể làm thế với con? Nhưng con đã trách Chúa vô cớ...Chúa im lặng là vì những lúc ấy con giành nói và không cho Chúa có thời gian để lên tiếng...
    Chúa ơi!!! Con xin lỗi vì có những khoảng thời gian con như vậy....Ngày đó con hay buồn,hay suy nghĩ rồi hay cáu giận......Con nhìn lại mình lúc ấy và con cũng nhìn lại mình bây giờ..khác quá Chúa àh!!!! Khác chỉ vì con nhận ra rằng: Con vẫn còn nổi loạn nhưng giờ đây con im lặng nhiều hơn và để cho Chúa nói....
    Chúa biết không? Con thực sự nhận ra rằng...Con không thể sống thiếu Chúa được đâu mặc dù con biết con không xứng đáng nhưng con biết rằng Chúa có một điểm yếu ..đó chính là tấm lòng Ngài thương xót vô cùng đối với những người tội lỗi và con đã không ngần ngại nói với Chúa rằng: "Xin tha thứ cho con".

    Lạy Chúa Giêsu!
    Có những ngày con cảm thấy đời sống quá nặng nề;có những lúc con muốn buông trôi;để mặc cho dòng đời đưa đẩy;có những khoảng thời gian dài,con như mảnh đất khô khan cằn cỗi,
    Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi.Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mà dẫn bước.Xin cho con Lời của Chúa để con vững một niềm tin.Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,niềm vui và sáng tạo,
    Lạy Chúa Giêsu!
    Con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời.Ứơc gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa!!!
    (trích: Tâm Tình Với Chúa.)



    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  2. 11 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-11-2011),allihavetogive (18-11-2011),Bông Hoa Nhỏ (19-11-2011),Doan Quan (18-11-2011),lovegod1903 (19-11-2011),Mai Cồ (18-11-2011),Pham Du (21-11-2011),Phù thủy nhỏ (21-11-2011),quang27 (20-01-2012),smiles (21-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-11-2011)

  3. #2
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Cám ơn bài cảm nghiệm của Yến rất chân thật và sâu sắc,những chia sẻ của bạn một phần nào đó đã giúp cho mình nhiều lắm Yến ạ.
    Bình an trong Thầy Giesu nhé Yến !
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-11-2011),J love Y (22-11-2011),lovegod1903 (21-11-2011),smiles (21-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình