+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Bao giờ, cho đến bao giờ ?

  1. #1
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết

    Bao giờ, cho đến bao giờ ?

    VRNs (29.08.2010) - Sài Gòn - (Lc. 14, 1. 7-14)
    Rồi Đức Giêsu nói với kẻ mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc; vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

    Hôm nay tôi phải công bố lời này trước anh em tôi, theo luật định hôm nay tôi phải ngồi đủ giờ để lời này thấm vào tim tôi, hôm nay tôi phải lớn tiếng giải thích lời này trước anh em tôi. Tôi phải nói năng sao bây giờ khi trong chính cuộc sống tôi đã không làm như vậy?
    Lời Chúa khủng kinh thật, thế nào cũng có ngày tôi bị chất vấn thẳng thắn như hôm nay và còn hơn cả hôm nay nữa. Bao giờ tôi mới mở cửa cho những người nghèo khó vào nhà tôi dùng cơm tối với tôi? Những người chẳng có một chút mảy may cơ hội nào mời lại tôi?
    Bao giờ?


    Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCT.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  2. Thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    J love Y (03-05-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình