Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
1. Tàu điện thì làm gì có khói mà theo hướng nào chứ, hehe.
2. Cả hai tay cầm búa thì sẽ không đập trúng ngón tay mình rùi ^^
3. Bước tới chỗ nhánh cây, con chim thấy người sợ quá bay mất, thế là lấy được nhánh cây mà không cần đụng vào con chim nhé ^^
4. Con của con mèo (chứ không phải con mèo nhá ^^)
5. Con sông (dễ quá).
6. Lớp học trong trại trẻ mồ côi (thương mấy em quá).
7. Tương lai.
8. Lời cám ơn nè.
9. Ngày mai (ngày mai luôn luôn là ngày mai, hic).
10. Hơ, đồng hồ bị hư rồi nhé, hihi.
11. Sau bữa sáng và trước bữa tối, hihi.
12. Cái mũi.
13. 2 quả (là 2 quả mình đã lấy í)
14. 9 người (ba mẹ, 6 con trai mà 1 cô em gái nhé).
15. 70 (xém bị lừa)
16. Đương nhiên là thắp que diêm trước thì mới thắp những thứ còn lại chứ.
17. 99.
18. Cho cả 2 chai nước vào tủ lạnh rùi đổ ra 1 chậu thì biết liền chứ gì.
19. Phòng 3, sư tử mà nhịn 3 năm thì chết đói mất rùi.
20. Hôm quá, hôm nay và ngày mai.
21 (tạm khất cho tới khi Việt Nam đá xong nhé,hì hì).
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^